Hỏi - Đáp
« Chúng ta hãy là những người phụ nữ có khát vọng lớn lao ». Câu này là một trong những câu nói đầu tiên mà tôi nghe được nơi chị Marie, phụ trách nhà tập…
Câu nói ấy làm tôi ngạc nhiên. Phụ nữ, khát vọng, tôi không chờ đợi để được đón tiếp với những từ này khi bước vào đời sống thánh hiến. Đến hôm nay tôi cảm nghiệm được câu nói ấy là tiế...
« Chúng ta hãy là những người phụ nữ có khát vọng lớn lao ». Câu này là một trong những câu nói đầu tiên mà tôi nghe được nơi chị Marie, phụ trách nhà tập…
Câu nói ấy làm tôi ngạc nhiên. Phụ nữ, khát vọng, tôi không chờ đợi để được đón tiếp với những từ này khi bước vào đời sống thánh hiến. Đến hôm nay tôi cảm nghiệm được câu nói ấy là tiế...
Làm cách nào để tiếp tục giáo dục và hướng dẫn con cái khi chúng bước vào tuổi 18 hoặc 19?
A. Ðào
Theo luật pháp thì khi một em bé lên 18 tuổi, cha mẹ không còn chịu những trách nhiệm liên quan đến những hành vi phạm pháp của em (nếu có), em được gọi là Mr. hay Ms. Và điều này cũng cho biết rằng,...
Nguyện xin tình yêu của Chúa Giêsu Kitô luôn ở giữa mỗi người chúng ta . Kính thưa ban điều hành trang web " tâm linh vào đời " con có một câu hỏi kính mong được giải đáp . nếu một em bé 12 tuổi muốn gia nhập đạo công giáo thì đòi hỏi những yêu cầu và điều kiện gì ? khi mà bố mẹ em là ngừời Phật Giáo ?. Con được em đó nói rằng khi tham gia các hoạt động của giáo xứ thì không ai nói gì nhưng khi em nói với một sơ phụ trách thiếu nhi của giáo xứ rằng em muốn được trở thành một ngừoi Kitô hữu thì sơ đó lại nói rằng khi nào bố mẹ con vào đạo thì con mới được vào ! vậy thật sự điều này như thế nào ? con mong được nhờ ban điều hành giúp con về vấn đề này. Nếu có thể được xin trả lời giúp con qua mail hoivina@gmail.com.Xin Chúa trả công và giúp ban điều hành ngày càng được nhiều tâm hồn nhận ra cũng như nhận được tình thưong của Chúa.
Người muốn theo đạo chỉ cần một điều kiện: tin Thiên Chúa là Cha; Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, đã đến thế gian, chịu chết và sống lại để cứu chuộc loài người; tin Chúa Thánh Thần; tin Hội Thánh c...
Trọng kính Cha Tiến,
Con đã được đọc một số sách của Cha viết về các vấn đề thuộc Giáo Luật. Con cũng đọc trên Dân Chúa Úc Châu mục giải đáp thắc mắc của Cha. Nay con có vài thắc mắc muốn hỏi, xin Cha chỉ giáo cho để hiểu thêm. Con cũng đã hỏi một vài linh mục nhưng chưa được giải thích thỏa đáng.
Con thấy trong Giáo luật không có điều luật nào cho phép li dị trong trường hợp một hôn phối đã thành sự, tức là hôn nhân đã có hiệu lực. Vậy trong Tân Ước, có một lần con đọc một câu của Chúa Giêsu rằng: “Không được phép li dị vợ mình, trừ trường hợp ngoại tình.” (không biết con viết có đúng nguyên văn không, nhưng con nhớ như vậy!)
Vậy thì giải thích câu này của Kinh Thánh như thế nào?
Trong cuốn sách Tòa án hôn phối của Cha viết, con thấy có rất nhiều trường hợp được giải quyết cho tháo gỡ hôn nhân rất đơn giản. Nếu cứ xét đúng như vậy, thì hiện nay có thể rất nhiều trường hợp sẽ được tháo gỡ.
Vậy đặt ra một trường hợp như sau thì nên xem xét như thế nào?
Có một người là thương binh, sau khi trở về bị tàn phế, việc xây dựng gia đình rất là khó khăn. Trong khi đó có một cô con gái “quá lứa nhỡ thì”, khó có thể tìm được một người chồng mà mình yêu thương thật sự. Khi hai người được giới thiệu với nhau, họ nghĩ rằng họ phải lấy nhau vì sự hợp lý của hai hoàn cảnh, không phải do tình yêu thật sự. Các thủ tục tôn giáo ở nhà thờ vẫn được thu xếp tiến hành cách bình thường và sau đó hai người về chung sống với nhau đến nay đã có nhiều con cái.
Vậy nếu đặt vấn đề theo giáo luật thì bí tích hôn phối của họ có hữu hiệu không? Nếu một trong hai người không muốn sống chung nữa thì họ có thể tháo gỡ hôn nhân này hay không?
Trong trường hợp đó nếu hôn phối không hữu hiệu (hôn nhân không dựa căn bản trên tình yêu) thì việc chung sống của họ có vi phạm giáo luật không?
Căn cứ vào đâu để cho rằng bí tích hôn nhân này hữu hiệu khi biết rõ rằng khi làm phép cưới họ thật sự không yêu nhau?
Thưa Cha, mặc dù biết Cha bận rộn với nhiều công việc, nhưng xin Cha bớt chút thì giờ hồi âm cho con.
Chân thành cám ơn Cha.
Vinh viết đúng: Giáo luật không có điều luật nào cho phép li dị trong trường hợp một hôn phối đã thành sự, tức là hôn nhân đã có hiệu lực. Điều này được Thánh Matthêu ghi rõ...
Thưa Cha, con lập gia đình đã được bảy năm. Chúng con có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống chung. Từ sau ngày đám cưới khoảng 1 năm, chồng con đã ngoại tình với người khác. Con biết, tha thứ cho chồng con rồi. Bây giờ, anh ấy hay thâu hình ảnh bậy bạ để coi và tự động “làm” một mình. Vậy có phải chồng con không còn yêu con và không còn tôn trọng con nữa không? Xin cha cho con ý kiến là con nên làm gì?
Kính thư,
Ana
Đọc thư và thông cảm với hoàn cảnh của Ana. Trong những năm gần đây, có một số người, vì bị ảnh hưởng của sách báo phim ảnh khiêu dâm và vì tinh thần của đời sống luân lý không vững nên bị lệ...
Kính gửi Cha Bùi Đức Tiến,
Kính mong Cha luôn luôn được an lành trong sự chở che của các Thánh trên trời.
Thưa Cha, con có một người bạn, anh ta là người ngoại đạo. Cách nay mấy năm, anh ấy có về Việt Nam ký giấy hôn thú với một người con gái và sau đó bảo lãnh cô ấy qua với diện vợ chồng (trên giấy tờ họ là vợ chồng, nhưng bây giờ đã li dị). Tuy nhiên trong cuộc sống thực tế thì họ không hề có “dính dáng” gì với nhau.
Ngày nay, anh ấy đang học giáo lý để theo đạo (anh ấy đã học được hơn một năm rồi, chắc anh ấy sẽ được rửa tội trong vài tháng tới nữa đây). Năm sau anh dự định lập gia đình.
Thưa Cha, ở vào trường hợp của anh ấy, có cần phải ra Tòa án Hôn phối không? Vì trên giấy tờ anh đã có vợ và đã li dị. Anh có quyền lấy vợ lần nữa không? Giáo hội có cho phép không?
Nếu phải ra Tòa án hôn phối thì khoảng bao lâu mới được giải quyết (tháo gỡ)? Và theo trường hợp của anh ấy thì có được “tháo gỡ” không? Cha Xứ của anh ấy không có thì giờ giúp anh ấy liên lạc với Tòa án; vậy anh ấy có thể tự liên lạc với Tòa án được không?
Con cám ơn Cha nhiều và rất nhiều. Xin Mẹ Maria ban cho Cha bình an và niềm vui.
Nguyễn Định
Đáp:
Đây là những cách thế người bạn của Định có thể chiếu theo mà thu xếp tương lai về phương diện hôn phối và gia đình:
Nếu bây giờ (trước khi rửa tội) anh ấy kết hôn thật với một người không phải l...
Trọng kính thưa Cha,
Trước hết con xin thưa với Cha là: Con là người không mấy đạo đức, hoặc được gọi là con chiên lành của Chúa. Bởi vì con rất ít đi xưng tội và rước lễ thường xuyên. Mặc dù con luôn giữ các giới răn, ngoại trừ một vài tội rất dễ sai phạm và cũng rất phổ thông trong xã hội ngày nay.
Trước đây, hồi còn ở Việt Nam con đã được học kỹ về mười giới răn của Chúa, sáu điều răn Hội thánh và các phép Bí tích. Tuy nhiên, vì thời gian đã lâu, nên “chữ thày trả lại cho thày” hết rồi, dầu vậy con cũng còn biết và nhớ được đôi chút những điều đã học trước đây. Thêm vào đó con thuộc loại người khá nguyên tắc. Do đó, một khi biết mình đã phạm tội trọng nào đó, con nhất quyết không lên chịu Mình Thánh Chúa, nếu chưa xưng tội. Vì con biết nếu mắc tội trọng mà cứ lên chịu lễ là mỗi lần lại thêm một tội trọng là phạm sự thánh.
Chính vì sự quên hay không rõ đó, nay con có một số thắc mắc mong cha giải đáp cho để yên tâm cho chính con hoặc có thể cho những người khác chăng!
Sau đây là những thắc mắc của con:
1. Theo luật cũ trước đây (nếu con nhớ lầm hoặc quên) thì tội tự tử cũng là tội bị vạ tuyệt thông phải không cha? Nếu theo luật mới, tội này có bị vạ không? Và theo như trong hai cuốn sách của cha đã ghi có bảy tội bị vạ tuyệt thông mà thôi (không có tội tự tử).
2. Về việc cho vay ăn lãi, hay cầm đồ ăn lãi có tội hay không? Nếu có thì là tội trọng hay là tội nhẹ? Nếu phân lãi có ấn định, thì bao nhiêu được phép? Thí dụ ngân hàng hay các công ty tài chánh cho vay lấy lãi đó có tội không? Nếu có thì những người liên hệ như có cổ phần trong đó có bị tội không?
3. Về việc ngừa thai trái luật Giáo hội như: uống thuốc ngừa thai, dùng bao cao su, thắt buồng trứng, cột ống dẫn tinh...) là tội trọng hay tội nhẹ?
4. Gian dối trong việc khai man để lãnh trợ cấp xã hội của chính phủ. Theo như cha đã đề cập trong hai cuốn sách “Thắc mắc và Giải Đáp Giáo Luật” của cha đã xuất bản, là tội lỗi đức công bằng và lỗi đức bác ái, vậy đó là tội trọng hay tội nhẹ?
Theo như sự yên trí của con, tất cả những tội trên đều là tội trọng phải không cha?
Phần con, hai cái tội thường phạm nhất là hai cái tội “thời đại” và rất phổ thông là hai tội “kế hoạch hóa sanh sản” và “man khai để lãnh trợ cấp”. Thật vậy, nhiều khi mới xưng tội về được một hay hai ngày sau là tái phạm rồi, thì làm sao con có thể lên rước lễ thường xuyên được? Chẳng lẽ cứ một hay hai ngày lại đi xưng tội hay sao! Và nếu sau khi xưng tội xong thì phải dốc lòng chừa bỏ tội đã phạm chứ! Do đó con ít đi xưng tội và rước lễ là vì thế. Rồi suy bụng ta ra bụng người, con thấy nhiều người trẻ tuổi, hoặc ngang tuổi, đã có gia đình như con, mà họ lên rước lễ mỗi ngày, con đâm ra thắc mắc, không biết họ có giống mình không? Họ tiết dục bằng cách nào? v. v... Họ có khai man để lãnh trợ cấp? Nghĩ lại con càng cảm phục họ hơn và càng cảm thấy mình tội lỗi quá!!!
Tuy nhiên con được nghe nhiều người nói “điều đó không có tội” hoặc “Chúa thông cảm mà”. Vì nếu Chúa chấp tội thì hỏi mấy ai có thể rước lễ thường xuyên được? Họa may chỉ có mấy ông bà cụ già mà thôi!
Đó là những điều nghi vấn và thắc mắc của con, mong cha giải đáp giúp con. Con cảm tạ cha thật nhiều và nguyện chúc cho Cha luôn được vạn an và dư tràn ơn Thánh Chúa.
Kính thư, Joseph Nguyễn
Kính anh Joseph Nguyễn,
“Chữ thày trả lại cho thày” trong hoàn cảnh của anh không được đúng lắm đâu anh Joseph ơi! Anh đã chỉ trả lại chữ cho thày sau khi anh “học kỹ” và thuộc nằm l...
Đầu thư con kính chúc cha được dồi dào sức khỏe, được nhiều ơn Chúa.
Thưa Cha, con xin Cha giúp con một việc mà con không bao giờ thực hiện được. Nó đã theo con từ hơn 10 năm nay rồi, đó là: con là một người có đầu óc thật dâm dục, con thường hay thủ dâm qua nhiều hình thức, xem TV, coi film... thậm chí kể cả nhìn ai khêu gợi một chút là cái dục tính, tư tưởng của con dâng trào, vì vậy con đã tìm cách thỏa mãn... Mặc dù con biết đó là phạm tội, nhưng Cha ơi! con lại không kềm chế được. Con cũng đã từng cầu nguyện rất nhiều, mong sao Chúa cất đi cái tư tưởng thật xấu xa của con đi. Nhiều khi con cầu nguyện nếu Chúa cất cho con cái dục tính đó, con sẵn sàng chịu mất trí nhớ để mà đổi lấy cái trong sạch.
Có khi con coi phim bậy bạ từ TV kê ngay dưới chân bàn thờ... Hôm nay, ngồi suy nghĩ lại những hành động của mình đã làm, con không biết con có còn phải là một con người nữa hay không, hay đã bị ma quỷ ám ảnh tâm trí.
Con tha thiết xin Cha cho con một lời khuyên vô cùng quí báu hay một lời nguyện để dâng lên Chúa và Mẹ Maria. Xin vì lòng nhân từ của Ngài mong cất đi cho con cái tư tưởng xấu xa mà từ bấy lâu nay con hằng ao ước từ bỏ...
Con viết thật lủng củng, xin Cha đừng chấp con Cha nhá!
Kính chúc Cha thât dồi dào sức khỏe và luôn được nhiều ơn Chúa để luôn luôn Cha là một linh mục khả ái của chúng con.
Kính chúc Cha một ngày vui vẻ.
Kính thư,
Nguyễn.
Nguyễn ơi!
Tôi đã biết có một nhóm người mỗi tuần sinh hoạt trong tổ chức viết tắt là SA (Sexual Anonymous). Bác sĩ Smith, người Mỹ đã khởi xướng ra tổ chức này cách nay khoảng hơn nửa thế kỷ, bắt đầu bằng những nhóm AA...
Kính thưa Cha,
Tên con là Tuấn, năm nay con 36 tuổi, vẫn còn độc thân, độc thân thật sự. Bạn bè nói con có thể đi tu được.
Thật ra thì con cũng đã có một người bạn gái, nhưng có tình mà không có duyên. Chúng con làm bạn từ hồi còn chung ca đoàn hát lễ, rồi thương yêu nhau từ hồi nào cũng không biết nữa. Tưởng rằng chúng con đã nên duyên vợ chồng từ năm bảy năm trước rồi, nhưng...
Chữ nhưng quái ác. Vì hoàn cảnh sao đó, cô ấy phải nghe theo gia đình, lập hôn phối với một người từ Việt Nam rồi bảo lãnh sang Úc.
Hồi mới chia tay, cả hai đứa buồn như muốn chết, bỏ cả ca đoàn và có khi con còn bỏ cả lễ nữa. Nhưng cuối cùng, vì hoàn cảnh chúng con không thể thành vợ chồng được. Hai đứa con đồng ý rằng một tình yêu được coi là tình yêu thật, khi mình nhìn người mình yêu hạnh phúc. Thế là cô ấy lấy chồng cách nay bảy tám năm. Con đóng vai anh hùng trở thành bạn thân của hai vợ chồng. Con cũng từ từ quen đi với hoàn cảnh mới nhưng chẳng thiết tha gì đến việc lập gia đình. Con cũng không nghĩ đến việc yêu thương cô ấy mà quên quen cô gái khác, cứ tự nhiên vậy thôi.
Chuyện bắt đầu bộc phát mới tháng trước. Con suy nghĩ cứ điên cả đầu. Hai vợ chồng cô ấy không có con với nhau được. Đi bác sĩ, rồi khám nghiệm đủ thứ. Cuối cùng người ta cho biết chồng cô ấy là người son sẻ (không có con được).
Rồi cô ấy gọi điện thoại cho con đặt vấn đề trực tiếp muốn con giúp cô ấy có con. Nghe điện thoại con muốn quị xuống... Chỉ còn thoang thoảng tiếng nói của cô ấy... nào là... thì chúng mình đã từng có cảm tình với nhau, ... thì em đâu có bỏ chồng li dị..., thì chỉ có hai người biết thôi...
Bao nhiêu cơn mơ ập đến với con trong những ngày đêm sau đó (con mơ cả ban ngày nữa!). Con chẳng làm được việc gì. Con không dám gặp hai vợ chồng cô ấy. Con ăn không được, ngủ không thấu đêm. Bây giờ con phải làm gì?
Cha giúp hướng dẫn con như một bác sĩ. Con tin rằng cha sẽ chỉ cho con biết con phải làm gì. Từ trước đến nay mọi người đều nói như vậy về cha. Xin Cha giúp con.
Kính chờ cha,
Con, Q. Tuấn
(Lm. Bùi Đức Tiến đã nhuận chính phần thắc mắc này để không tạo một bất cứ nhận diện nào có thể tạo nên những hậu quả không lường trước.)
Tuấn ơi,
Cha Tiến hy vọng là Cha Tiến hiểu đúng ý nghĩa và cách thức của đề nghị “cô ấy muốn Tuấn giúp cô ấy có con.” vì chồng cô ấy “son sẻ”.
Việc ăn không được, ngủ không...
