Ba bước yêu của Thiên Chúa
Vì muốn ở cùng và trở nên một với con người trong ý nghĩa trọn vẹn, Chúa đã hy sinh,chịu chết và phục sinh để trở nên Thịt Máu đi vào linh hồn tôi.
Vì muốn ở cùng và trở nên một với con người trong ý nghĩa trọn vẹn, Chúa đã hy sinh,chịu chết và phục sinh để trở nên Thịt Máu đi vào linh hồn tôi.
1) Bước từ trời xuống thế: Vì yêu và vì muốn ở cùng con người, Chúa đã giáng sinh trở thành Đấng Emmanuel. Chúa bước xuống từ trời cao thăm thẳm ngoài trí tưởng tưởng của con người. Chúa ở trên cả các tầng trời vốn có những rừng tinh tú cách xa trái đất đến hàng ngàn tỷ tỷ tỷ dặm. Một bước đi xuống khổng lồ vì tình yêu.
2) Bước từ bờ xuống sông: Vì không thể chứng kiến con người trầm luôn trong tội lỗi và sống đời thiếu thốn ân sủng, Chúa đã bước xuống và dầm mình trong dòng sông Gio-đan để chịu phép rửa. Động từ “baptize” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa “dunk” tức là “dìm” hay “hạ” xuống. Bờ cách dòng sông không xa lắm theo nghĩa đen, nhưng một người vô tội vạ, một Đấng thánh, một Thiên Chúa toàn năng bước xuống vũng bùn dơ bẩn để đồng hàng với lũ tội nhân thì đó là một bước xuống khiêm tốn không thể diễn tả đuợc. Qủa thật, Ngài đã hòa đồng và trở nên giống con người hoàn toàn ngoại trừ tội lỗi.
3) Bước từ ngoài vào trong linh hồn tôi: Chúa trở thành con người và giống con người đến độ trông như một người tội lỗi. Điều đó Chúa vẫn chưa thấy đầy đủ. Vì muốn ở cùng và trở nên một với con người trong ý nghĩa trọn vẹn, Chúa đã hy sinh,chịu chết và phục sinh để trở nên Thịt Máu đi vào linh hồn tôi.
Một bài học vĩ đại đuợc rút tỉa từ ba bước cứu độ của Thiên Chúa: Đó là nếu tôi muốn yêu thương và cứu giúp ai thoát khỏi nỗi khốn khổ trầm luân nào đó, nhất là tội lỗi, thì chính tôi phải chấp nhận việc hạ mình, hoà đồng, trở nên giống, và đi vào thế gìới của họ. Để rồi từ đó, tôi mới có thể cứu họ đuợc.
-Vợ cứu chồng thì phải chịu khó cầu nguyện, kiên nhẫn, tử tế, nêu gương sáng và tìm hiểu lý do.
-Chồng cứu vợ thì phải chịu khó lắng nghe, nhã nhặn, hạ mình xuống và nêu gương sáng.
-Cha mẹ cứu con cái thì có khi phải cúi mình xuống, lắng nghe, tìm hiểu, ăn uống và nói chuyện với con cái.

