Những nụ cười vui trong ba ngày tết


Tư Lượm sưu tầm

Tư Lượm sưu tầm:
Ðơn sơ - Thịt người - Ðầu năm gặp xui - Lịch sự
 
 
Ðơn sơ

Sau khi ăn, người mẹ thấy còn nhiều thức ăn dư, bà liền nói với người giúp bàn:

- Em cho chị cái hộp để chị mang mấy thứ ăn dư này về cho con chó con của chị.
Nghe vậy, cu tí và em nó reo to:

- Hoan hô mẹ, như vậy là tụi con sắp có con chó rồi.
 

Thịt người
 
Cu Tèo hỏi mẹ:

- Thịt người ăn ngon không mẹ?

- Ăn thịt người dã man, người mất trí mới làm. Thịt người tanh và khó ăn lắm.
 
Nghe mẹ trả lời, Tèo lấy làm khó hiểu, hỏi lại mẹ:
 
- Vậy sao sáng nay khi ra đường thấy một cô mặc váy ngắn đi qua, bố nói: “Chà! Cặp giò trông ngon dữ!”
!!!
 

Ðầu năm gặp xui
 
Vừa xuống khỏi xe, cô vợ đã hớn hở khoe với chồng:
 
- Sáng nay em đi hội Xuân, có mấy thằng cứ lẽ đẽo theo sau khen em đẹp, quyến rũ, và dễ thương.
 
Người chồng tỉnh bơ đáp:
 
- Mới đầu năm mà đã gặp mấy thằng say xỉn như vậy là xui lắm đấy!
 
 
Lịch sự
 
Một hôm tới thăm nhà người bạn. Thấy tấm khăn thêu đẹp, người chồng hỏi:

- Khăn ai thêu mà đẹp thế?

- Em đó! Người vợ chủ nhà trả lời: “Nếu anh muốn, em thêu tặng anh một chiếc?”
 
Trên đường về, người chồng nói với vợ:

- Em thấy không, người ta lịch sự và hiếu khách vậy mới đúng. “Giầu vì bạn, sang vì vợ”. Em học cách thức xã giao ấy để làm vui lòng anh.
 
Hôm sau có người bạn gia đình đến chơi, chị vợ bế đứa con trai ba tháng tuổi ra chào. Anh bạn thấy đứa trẻ liền hỏi:

- Chà! Con chị phải không. Trông cháu dễ thương quá!
Chị vợ tỉnh bơ đáp:

- Con em đó. Nếu anh muốn, em sinh cho anh một đứa!
 
---
 

Suy tư dòng đời

Trở về mái nhà xưa...
Kể từ khi Adam và Eva phạm tội bất tuân. "Con người" đã phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề về việc làm của mình. Những hậu quả đó trải qua...
[về đầu trang]