Ôi tội hồng phúc
Ôi lòng thương xót bao la của Thiên Chúa không sao hiểu được. Ôi tội hồng phúc!
Nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa trong Con Một của Ngài mà trong đêm Phục Sinh chúng ta tung hô câu “ôi tội hồng phúc.” Nhờ công nghiệp cao vời của Chúa Giêsu, mà chúng ta có được một “tên trộm lành,” “the Good Thief.” Tình yêu thập giá mà Thánh Phaolô gọi là “điên rồ” của Thiên Chúa qủa thật đã làm thay đổi tất cả, biến đổi tất cả, trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xin các bạn hãy đọc và suy gẫm 5 cặp số 2 duới đây để hiểu thêm về “tội hồng phúc.”
Hai người cầu nguyện: Một người bước lên phía trên đền thờ, đứng thẳng, ngước mặt lên cao kể công với Chúa. Một người cúi xuống phía cuối đền thờ chẳng có gì để kể với Chúa ngoài tội với lỗi. Người ngon lành kia ra về với hai bàn tay trắng. Người tội lỗi ra về được Chúa khen và trở nên Thánh. Ôi tội hồng phúc!
Hai người con: Người con cả xem ra ngoan ngoãn, ở với cha, và hằng phục vụ cho cha. Người con thứ hư hỏng, mất nết, đòi chia gia tài, tệ nhất là bỏ nhà ra đi, bỏ cha ở lại. Người con thứ sau đó vì khổ quá và vì nghĩ đến tình cha, nên đã hối hận và quay trở về. Sự hối hận quay trở về của cậu đã được người cha đón chào một cách nồng nhiệt và vui mừng hớn hở. Người con cả ganh tị, không chấp nhận em trở về, không tha thứ, không vào nhà, và không dự tiệc với cha. Anh sẽ ở mãi phía ngoài căn nhà đầy ắp tình thương và tha thứ. Trong khi đó, người em nhờ sự trở về được tham dự chung bàn tiệc với cha là dấu hiệu của tiệc nước trời. Ôi tội hồng phúc!
Hai nụ hôn: Cả hai nhóm người chứng kiến Giuđa và chị phụ nữ hôn Chúa đều xét đoán sai về sự thật. Họ không biết rằng Giuđa hôn Chúa với nụ hôn phản bội, nụ hôn xảo quyệt, nụ hôn tham tiền, nụ hôn tội tỗi. Chẳng ai biết ác ý của Giuđa, ngoại trừ Chúa. Trong khi đó chị phụ nữ hôn chân Chúa vì chị biết Chúa sắp chịu chết cực hình và chị đau buồn vì tội lỗi của mình đã góp phần vào cái chết ấy. Một nụ hôn yêu mến chân thành, nụ hôn thông cảm xót xa, nụ hôn hoán cải cuộc đời. Chỉ có Chúa Giêsu mới thấu hiểu được tấm lòng tan nát của chị đúng như lời tiên tri Samuel: “Người ta nhìn bề ngoài, Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng mỗi người (1 Sm 16,7). Quả thật, vẻ tốt lành bề ngoài không đáng kể, tấm lòng tốt lành mới giá trị. Ðừng vội khen và tin vào một người ngay chỉ vì vẻ bên ngoài của họ. Cũng đừng vội kết án một người chỉ vì một lời nói hay hành động mà mình cho là không đúng hoặc không làm mình hài lòng. Hai nụ hôn: Nụ hôn của Giuđa là nụ bán Chúa, và nụ hôn của Mađalêna là nụ hôn yêu mến Ngài. Hôn Chúa xong, Giuđa không biết đi về đâu; riêng Mađalêna trở nên Thánh nhân và Chúa Giêsu còn cam đoan rằng bao lâu Tin Mừng được loan báo thì hành động rửa chân của bà cũng được nhắc tới (Mt 26,13). Ôi tội hồng phúc!
Hai sự phản bội: Hai môn đệ Giuđa và Phêrô; Một người bán Thầy 30 đồng bạc; một người chối Thầy 3 lần. Cả hai đều phản bội; cả hai đều có tội; cả hai đều đáng trách; cả hai đều nhận ra lỗi lầm sau đó. Tuy nhiên, một người đã thất vọng chọn con đường treo cổ kết liễu đời mình; người kia vẫn còn hy vọng và chọn con đường ăn năn khoc lóc. Một người không biết số phận sẽ ra sao; người kia trở thành Thánh đứng đầu Giáo Hội và cầm chìa khoá nước trời. Ôi tội hồng phúc!
Hai tên trộm cướp: Phía bên trái và bên phải thập giá Chúa Giêsu là hai tên trộm cướp. Cả hai đều cướp của; cả hai đều làm hại người khác, có thể giết người không chừng. Tội của hai anh đều to lớn như nhau. Một anh không tỏ vẻ ăn năn và còn trách Chúa trên thánh giá, trong khi anh bên tay phải hối hận và xin Chúa thương xót. Anh đã được Chúa hứa, “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23,43). Ôi lòng thương xót bao la cuả Thiên Chúa không sao hiểu được. Ôi tội hồng phúc!

