Kính thăm và tri ân Khóa 3 Nazareth
Muôn đời nguyện Danh Thánh Chúa hiển vinh. Ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn đời.
Lake Forest ngày 19 tháng 4 năm2010
Kính thưa Cha Linh Hướng,Quý Cha.
Qúy Anh Chị trong Ban Tổ Chức, Ban Nội Dung & các Ban Ngành.
Qúy Anh Chị Ðại Gia đình Nazareth trong Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange.
Thật muôm vàn cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa ban cho Khóa 3 Nazareth được thành công rất là tốt đẹp, tham dự viên gồm 44 gia đình, có những anh chị từ Seattle Wa.; Salt Lake, Utah, Lasvegas, Nevada, và từ Los Angeles đến dự, nên từ Cha Linh Hướng, Qúi Anh Chị chia sẻ viên cùng toàn thể Quý Anh Chị Giúp Khóa đến các Khóa viên đều cảm nhận được tràn đầy hồng ân do Thiên Chúa ban. Gia đình Nazareth Chúc Phúc.
Giờ đây chúng con Kỷ & Cậy xin thay mặt Ban Tổ Chức mạo muội thảo đôi dòng chữ vắn kính thăm và Tri ân đến Cha Linh Hướng, Quý Cha và Toàn Thể Quý Anh Chị, nhờ vào sự cầu nguyện, quảng bá, giới thiệu Gia đình Nazareth, tất cả tham dự viên cùng hiệp thông trong tinh thần yêu thương cách chân thật và bằng việc làm, mà Chúa đã thương chúc phúc cho Khóa Nazareth có số tham dự thật đông đảo. Hơn nữa Quý Cha cũng như Quý Anh Chị đã quên mình, quên thời gian, quên cả sự mệt nhọc, chỉ còn biết hiệp nhất cùng nhau phục vụ Chúa qua anh em với nụ cười tươi mát thương yêu, trong sự cùng làm, cùng học hỏi, cùng chia sẻ, cùng gánh trách nhiệm trong mọi công việc. Thật vô cùng cảm tạ Thiên Chúa, và xin tri ân đến Cha Linh Hướng Quý Cha, cùng toàn thể Quý Anh Chị.
Sau Khóa tưởng là được nghỉ một ngày để dưỡng gìa, ai có ngờ đâu được lệnh Bà truyền lo việc nhà việc nước cho xong, mãi tới giờ này mới được ngòi vào máy vi tính đấy,vui ơi là vui, và rồi cố nhớ lại những diễn tiến trong khóa, thật vô cùng nhiều việc. Cha Trịnh Ngọc Danh là Linh Hướng toàn khóa, dẫn dắt khóa học và chia sẻ Thánh Kinh thật là súc tích, đồng thời lại là nhạc sĩ, ca sĩ nữa chứ, thì luôn nở nụ cười và có những bài hát và mẫn chuyện dí dỏm cùng với khúc hát gịong ca mùi mẫn, làm cho anh chi em phấn khởi. Chưa xong lai còn đội danh nhiều ca sĩ để tô điểm thêm phần hấp dẫn cho chương trình văn nghệ. Ðặc biệt lấy hết giờ mục vụ còn lại để cố thủ hiện diên toàn thời gian cho khóa, ấy thế mà cũng không yên khi đồng tế dâng Thánh lễ tạ ơn “mãn Khóa” lại lo ra vì sợ không kịp về dâng thánh lễ Chúa Nhật cho Cộng đoàn. Cha Danh là một trong những Linh Mục dâng lễ sốt sáng thì chớ, trong các bài chia sẻ, những lời nguyện kết cũng như chủ sự nghi thức Tri ân và Quyết Tâm sống trung thành ơn gọi hôn nhân, lại có những lời cầu xin và cử điệu thật sốt sáng đòi buộc Thiên Chúa phải xuống ơn, lễ tất lòng thì muốn biến ngay nhưng cũng phải êm đềm bình an nghe hết phần cám ơn trông cậy rồi mới được biến, thật là chủ chiên thí mạng sống cho chiên.
Cha Phạm ngọc Hùng, chánh xứ La Purisima, với bài chia sẻ Thánh Kinh mở đầu thật mê ly với giọng trầm ấm, dí dỏm vui tươi mà rất là thực tế làm cho người nghe cảm nhận được tình thương và những món quà quý Thiên Chúa ban tặng. Cha Ðức, Giám Quản xứ Thánh Linh, cũng đã đến chia sẻ phần Kinh Thánh sáng Thứ Bảy cũng không kém phần sôi động, tất cả ai nấy đều cảm nhận Thiên Chúa là tình yêu vô bờ.
Quý Cha Cố Hân , Cha cố Thiện, cũng đến giúp anh em hòa giải với Chúa qua Bí Tích hoà giải. Cha cố Thiện còn ở lại đồng tế Thánh lễ Hiệp Nhất và dùng cơm chiều với khoá viên trong tinh thần vui tươi và thương yêu.
Cha Giám Ðốc Trung Tâm Công Giáo, Chủ tế và giảng trong Thánh Lễ sai đi. Trong bài giảng Cha đã đưa ra các Vị Thánh để làm gương sáng cho mỗi gia đình noi theo để cảm nhận và sống tin mừng phục sinh, đồng thời cũng chủ sự nghi thức, Tri ân & Quyết Tâm viới lời nguyện cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các cặp Phu Thê thật cảm động.
Nội dung A/C Nhuệ & Thu Nhi, Khóa 3 Nazareth lo toan thật là chu đáo, Quý Cha giúp chia sẻ các bài Kinh Thánh các chủ đề và phần còn lại do Quý anh chị chia sẻ viên chuyên cần học tập và nguyện cầu xin Chúa hộ giúp, cho nên khi chia sẻ thì thật là linh động, vui tươi, phấn khởi, mỗi khóa viên đều chăm chỉ lắng nghe và cảm nhận được ơn Chúa và điều hữu ích. Trong các phần chia sẻ các nhóm nhỏ các nhóm trưởng điều hợp rất là súc tích, các tham dự viên rất là tích cực hăng say chia sẻ. Hai giờ bên giòng suối Thánh Thể hai tối trước giờ nghỉ đêm thật là cảm động. Rất nhiều Anh Chị trong tay với bông hồng tươi thắm tối Thứ Sáu và nến hồng lung linh tối Thứ Bảy đã tiến lên bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để thờ lạy, xin ơn và quyết tâm sống xứng với ơn gọi và qùa tặng Thiên Chúa trao ban, đồng thời cũng khoe với Chúa về việc tốt điều hay của người phối ngẫu, vô cùng cảm tạ Thiên Chúa , cả hai phần đều không đủ giơ, vì chỉ mới thỏa đáng cho được hai phần ba trên tổng số, anh chị em đã thốt lên lời: thật vô cùng cảm tạ Thiên Chúa, khóa học hay qúa, hữu ích qúa, có những khóa viên qúa vui mừng hỏi bao giờ thì có khóa nữa??? Hi Hi Hi... .
Quý A/C Lợi & Vi từ Los đến, cũng sắng xả trong mọi công việc. Hết thảy, mỗi Anh Chị trong Ban Nội Dung cầu nguyện không ngừng đòi cho bằng được Chúa phải xuống ơn, đặc biệt các anh chị sau khi chu toàn công tacÔ thì lại đến bên Chúa Thánh Thể to nhỏ, phàn thì tạ ơn, vì được Chúa dùng để làm việỳc, phần thì thì kể nể là đã làm xong việc của Chúa rồi đấy, nếu hay là chúng con làm đó, còn dở là Chúa đó, rồi thì đòi Chúa trả công hậu nữa chứ,
nhưng xin Chúa dành cho các cặp khóa viên đang ở phòng Hội thảo đấy, Hoa tươi thì A/C Hùng & Phụng thức từ 4 giờ sáng mua sám, cùng được các bàn tay thật khéo của các Bông hồng lo lắng, nên có những bình hoa trông rất đẹp và mỹ thuật để dâng lên Thiên Chúa và Gia Ðình Nazareth, lại còn thêm hoa tặng các Anh Chị Khoá viên nữa chứ. Lo phòng thánh và tập dượt hàng ngũ và cắt cử các anh chị lo phần phụng vụ A/C Châu & Hằng, A/C Duyệt & Luông trách nhiêm, đã làm cho khóa viên đi đứng thật vui nhộn phấn khởi. Ban tài liệu A/C Sơn & Phượng, A/C Hòa & Khánh Thi, làm ngày quên ăn, làm đêm quên ngủ, nên mới có tập sách sinh hoạt cho khóa viên trông thật đẹp tuyệt hảo, không chỗ nào chê hết. Tiếp Tân do nữ tiên Mai Phượng điều động các Bông Hồng tiên nữ giáng trần lo thủ tục nhập khóa, và nhiều Anh Chị đóng vai phụ giúp lo phần chào đón Khóa viên trong nụ cười tươi mát, tuy có những anh chị lần đầu tiên trong một số công việc, bởi mới lạ nên cứ nở nụ cười “trừ”, thế nên mọi việc cũng chu toàn tốt đẹp. Hình ảnh do A/C Thái & Phượng qủan thủ, chắc chắn hình sẽ rất đẹp và có bảo hiểm nữa. Toàn thể Anh Chị giúp khóa luôn nở nụ cười tươi đón chào và hướng dẫn khóa viên đến nơi đến chốn. Khánh tiết thì có các chuyên gia Mừng & Lan, Hoàng & Thanh cùng nhiều anh chị phụ giúp lo phần trang trí phòng hôi thảo và trang trí khung cảnh văn nghệ rất trang trọng và đẹp mắt. A/C. Mỹ & Phượng đóng vai Headcook, thật băn khoăn lo lắng, làm sao có thức ăn rất ngon miệng và dúng giờ, lại ăn bảy bữa mỗi ngày nữa chứ.
Riêng về cơm thì có các Bông Hồng Cậy, Mến, Tin thổi nấu, gạo thơm, nấu giẻo ăn rất ngon miệng. Nước uống. sữa đậu nành thì có. Chuyên viên Tứ Phượng, Hoàng Thanh, Văn Jessica cung ứng, nên mọi người tha hồ ăn, uống mà không bị thiếu, còn lo liệu máy chứa nước có cả nóng lạnh mọi ngưói uống mệt nghi uống tiếp mà vẫn không bao giờ cạn. Trang trí bàn ăn do Tiên Hùng & Phụng điều động và mua sắm, Các tiên ông , tiên Bà giúp lo công tác bàn ghế và chưng bầy, công việc thật chu toàn. Phòng ăn từ nhập khóa đến mãn khóa, mỗi bữa ăn khung cảnh đều mới lạ cảnh bồng lai trông thật đẹp mắt, lại các bàn ăn được trang trí thay đổi mầu sắc liên tục, có cả lửa hồng và hoa tươi lại còn hoa nổi bồng bềnh trên đại đương, hoa ướp đá nữa chứ trông thật thơ mộng trang trọng các khóa viên ngồi ăn mà tưởng tượng mình đang đi Honeymoon ăn ở đại khách sạn 7 sao thuộc vào hạng sang trọng nhất ở Hawii nữa chứ. Các chuyên gia dọn bữa ăn thật thịnh soạn trang trọng, và phục vụ hết mình ,mọi công việc thật chu toàn. A lô..... a lô... cái Job này chắc chắn các chuyên gia phòng ăn không lo ai phỗng mất, mà là được giữ bản quyền rồi đấy, Hi Hi Hi... Xôi đậu phộng thơm dẻo, cháo tẩm bổ cho tối Thứ Sáu và tối Thứ Bảy do đầu bếp A/C Tín & Lan, được Quý Anh Chị Hoàng Thanh, Mừng Lan, Hiện Dung khoản đãi thật là ngon miệng và tăng sức sinh lực vì là vừa thổi vừa ăn,”qúa nóng, qúa đã. Ðặc biệt còn chút giờ xả hơi thì lại có Tiên cô biển cả Thùy Dương làm đẹp cho các Bông Hồng thêm tươi thắn như những Tiên Nữ giáng trần, nào là Má đỏ, Môi hồng, lông nheo dài đen nháy.... vì thế có những Tiên Ông không nhận ra Nữ Tiên của mình nữa chứ..... Ô .... ố Mê.... Ly, Mê ly đời ta....
Văn nghệ thì có chuyên gia: Minh & Nghiệp, Ðức & Kristina, Diện & Thư, Quyết & Thanh, Thông & Hảo và đông đảo các Diễn Viên trách nhiệm,nên hay tuyệt vời. Ô Là La...... là la Trong bài Gia đình Nazareth với nhạc đệm cùng kèn trống thật giật gun làm cho Khóa sinh rất lên tinh thần và phấn khởi. Nhà thơ “thẩn” Minh Thái bổ khuyết vào các phần nối tiếp bằng các thơ văn hấp dẫn vui nhộn làm mọi người mải nghe mà quên cả ăn, đồng thời có tài tháo vát và phối hợp các danh ca, nhà thơ giúp văn nghệ thật là hay tuyệt vời có một không hai, lại thêm các Hoạt Cảnh: Ðám cưới Quê hương, với cảnh Bí tích hôn phối do Giám Mục chủ sự. Tiếp sau là phần rước dâu, có cả xôi gấc, heo quay thứ thiệt, lại còn cảnh chào bàn, nhận quà thật vui nhộn. Hoạt cảnh: Người đàn bà hai ngàn năm trước, phần đầu người dóng vai Ðức Giêsu sao mà giống qúa, phần hai thật là dữ tợn,hung bạo, phần ba thì thật cảm động đến rơi lệ.Hoạt Cảnh: Người Cha nhân từ, phần đầu cảnh anh chị thất mà phát lo, nhưng phần kết thì thật cảm động và vui mừng vì cảm nhận đưôc Thiên Chúa là Cha nhân từ và hay thương xót. Rồi thì kết thúc phần văn nghệ bằng bài hát Con tim đã vui trở lại, thật là ý nghĩa và làm cho mọi người thât phấn khởi. Thánh ca trong các Thánh Lễ,do Ca đoàn Nazareth ca, xướng, các Ca viên tập dượt hết mình thế nên hát như những giọng ca diêu luyện hòa với tiếng đàn thât là sống động làm tăng thên sốt sáng cho mọi người dự lễ.thật đúng là Ca Ðoàn “Nazareth”. Ngoại giao, do Bộ trưởng Thức Hương, Lễ & Vân đón Cha cố Thiện đến và đưa về bằng an, Vệ sinh,do nhiều anh chị không nhớ tên cộng tác quần quật thu dọn thật sạch sẽ làm đến đổ mò hôi luôn, nhiều Anh gồng mình tiếp giúp làm nên được tốt đẹp đâu vào đó, các công việc thì lo hàn ra, khi khóa bế mạc thì lo thu dọn, hầu hết Quý Anh Chị cộng tác làm việc không biết mỏi mệt không sao nhớ và kể hết, nếu còn ai mà thiếu thiợ xin tha thứ cho việc hay quên, à mà nhân đức hay quên nữa đó. Mọi sự hoàn tất, cho đến khi mọi người ra về hết mà vẫn còn một vài Anh Chị bao chót checkup và thu dọn các phòng cho thật đâu vào đo và trao trả chìa khóa và phòng ốc cho người Quản lý, rồi mới ra về. Riêng về Gia Ðình Nazaret “Tượng Gia Ðình Nazareth vẫn còn ở lại Hội Trường Hội thảo cho đến hôm nay”có lẽ vẫn đợi chờ các anh chị trở lại trong ngày họp mặt vào Chủ nhật 25 tháng 4 lúc 8:30 sáng đấy... xin Anh Chị Quyết & Thanh cung thỉnh thánh tượng về gia trang hộ giùm.” Ðây phải nói mọi sự đều do Thiên Chúa quan phòng lo liệu, thật vô cùng tạ ơn Chúa.
Thưa Quý Cha,Thưa Quý Anh Chị, mọi công việc trong khóa đều trôi chảy một cách thật hoàn hảo và ơn Chúa đổ xuống chan hòa là do sự cầu nguyện và hiệp nhất dấn thân phục vụ đến quên mình của Cha Linh Hướng,cũng như toàn thể Quý Anh Chị, Kỷ & Cậy xin thay Ban Tổ Chức chỉ còn biết Nguyện xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria,Thánh Cả Giuse chúc phúc lành và trả công bội hậu cho Quý Cha, cho tất cả Quý Anh Chị và Gia Ðình.
Ðôi dòng chữ vắn không đủ lời,Kính xin Quý Cha, Quý Anh Chị nhận nơi đây, lòng tri ân của Ban Tổ Chức, cùng với sự hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau trong sứ mạng tông đồ phục vụ Chúa qua các gia đình trong niềm vui mừng và phấn khởi.
Chân thành tri ân Quý Cha và toàn thể Quý Anh Chị
Thay Mặt Ban Tổ Chức
Vũ Ðình Kỷ & Cậy
Chú ý:
Chủ Nhật ngày 25 tháng 4 năm 2010 lúc 8:30 AM.
Họp mặt Gia Ðình Nazareth trong Ðền Thánh Tử Ðạo tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Kính mời toàn thể Anh Chị tham dự đông đủ. Ðón chào Anh Chị mới và cùng nhau dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Gia Ðình Thánh Gia, cùng nhận lãnh ơn toàn xá năm thánh.

