Chạy đâu cho thoát!


Joseph V. Bùi

 1) Nhà ở trên đồi núi thì bị đất chuồi; Nhà ở dưới đồng bằng thì bị ngập lụt và bão xoáy; Nhà ở trong rừng rú thì bị cháy rừng; Nhà ở trong thành phố thì bị động đất; Đang chạy xe trên đường thì bị đất lún như "hố địa ngục"; Xuống dưới biển thì bị tràn dầu; Lên không gian thì bị bão lửa mặt trời, v.v. và v.v... Chạy đi đâu bây giờ???

2) Còn nữa: Hoa đào nở vào mùa đông; Mùa xuân có mưa đá; Đồng ruộng cần nước thì không có nước, nhưng nhà ở và phố thị thì phải di chuyển bằng thuyền bè, Đà Lạt mùa xuân mà nóng tới 38 độ C (trên 100 độ F), ......
3) Chưa hết: Lần đầu tiên bên Âu Châu có mưa nhện, mưa cá; Bên Hy Lạp cóc nhảy đầy đường; Bên Úc cào cào bay rợp trời như ong; Những con vật lạ như kỳ nhông 2 đầu, cá có 4 chân xuất hiện bên Trung Quốc; Đầu người mọc sừng trên trán và trên đầu cũng bên Trung Quốc; Những con vật không cần thiết kể trên thì xuất hiện đầy dẫy, nhưng những con cần thiết cho sự sống còn của con người như ong mật thì từ từ biến mất mà không ai biết lý do tại sao....!

4) Ăn thịt gà và trứng gà, thịt chim cút thì bị cúm gia cầm; Ăn thịt heo thì bị cúm heo; Ăn thịt bò thì bị bò điên bò dại; Ăn tôm ăn cá thì bị ngộ độc vì nước sông nước biển bị ô nhiễm; Uống nước đóng chai thì bị bệnh; Ăn rau quả thì bị xịt thuốc độc..... Biết ăn uống thứ gì bây giờ????

5) Ở trên mạng hôm nay nhận được email nói ăn thứ này tốt, uống thứ nọ bổ, và có thể trị được đủ thứ bệnh tật, nhưng ngày mai lại nhận được email khác nói là ăn uống những thứ đó thì độc hại nguy hiểm...! Máy vi tính bị virus phá, nên phải mua "thuốc" để diệt virus, nhưng phần nhiều những thứ "thuốc" đó cũng là thuốc giả, nên tiền thì mất mà tật vẫn phải mang! Biết tin vào ai đây????

6) Khi bị bệnh phải uống thuốc, thì phần nhiều là bị mua nhằm thuốc giả, còn không thì thuốc cũng bị ngộ độc luôn; Làm sao bây giờ????

7) Nếu 5 ngày mà không lên mạng, thì coi như hộp thư bị đầy và không nhận được email của bạn bè gửi tới nữa, vì những spam email từ những nơi quảng cáo, hoặc từ những tổ chức lừa đảo cướp tiền bạc gởi đến để:

a) Lừa những người nhẹ dạ và ham tiền, hoặc những người có lòng bác ái thương người mà không khôn ngoan. Một vài người bạn của tôi rất có trình độ học thức đã bị trúng kế mất cả mấy ngàn USD. Có nhiều email đã lợi dụng danh Chúa, lợi dụng các em bé cô nhi để lường gạt những ngưởi tốt bụng.

b) Quảng cáo của những cô "gái gọi" để lập hẹn hoặc để làm quen.

c) Quảng cáo để bán thuốc kích dục cho cả nam và nữ.

8) Nếu không đọc báo, xem TV hoặc lên mạng để biết tin tức, thì những gì cần biết thì không được biết, và những gì không cần biết thì lại được đăng tải khắp nơi chỉ vì truyền thông một chiều.

9) Còn bên Việt Nam, thì trước năm 1975, hồi đó còn được quyền tự do báo chí ngôn luận, những tin tức về những vụ giết người cướp của thì rất hiếm. Nhưng sau năm 1975, khi VN được những người tự hào là "đỉnh cao trí tuệ" cai trị, thì ngày nào cũng có những vụ cướp của giết người! Các cán bộ cướp đất của dân nghèo và của những nhà thờ! Con cái giết cha mẹ! Học trò đánh thầy giáo! Bệnh nhân vô bệnh viện để mổ mắt, thì bác sỹ lại mổ bụng để lấy nội tạng đem bán! Những cô gái nghèo bị lừa bán sang Trung Quốc! Những ngư phủ VN bị tàu TQ bắt giữ! Nghĩa địa cũng bị san bằng, và người chết thì bị cấm không cho chôn! Thánh Giá thì bị đập nát, và những ai ngăn cản thì bị đánh đập và có khi bị bắn chết! Ngộ độc thực phẩm và thức ăn xảy ra như cơm bữa! Kinh tế của VN là kinh tế tiêu thụ chứ không phải là kinh tế sản xuất. Các quán nhậu, quán cafe, Karaoke, massage, phần nhiều là những động mãi dâm trá hình, còn những cơ xưởng sản xuất hầu hết là của những nhà đầu tư nước ngoài, và những người dân VN làm trong đó thì bị bóc lột tận đến xương tủy và bị ức hiếp trăm bề mà không biết kêu cứu ai! Mới đây, tình cờ tôi vào một trang web lớn của nhà nước VN, thì ở ngay trang chính, tôi thấy có mục về giáo dục như sau: "Những đứa bé còn nhỏ mà biết nói dối là triệu chứng chúng sẽ thông minh sau này!" lần đầu tiên trong đời tôi thấy lối giáo dục như thế này! Đây là lối giáo dục của những người "đỉnh cao trí tuệ"!

10) Trước năm 1975, thì VC nói chống Mỹ cứu nước, nhưng sau 1975, thì đa số những sinh viên học sinh VN du học ở Mỹ là con cháu của các cán bộ cao cấp của VC!

11) Còn ở bên Mỹ, thì có người chết đã để lại di chúc mười mấy triệu USD cho một con chó! 2 con gà cho đá nhau, thì người chủ của 2 con gà đó bị đi tù, còn 2 người đấm đá nhau trên võ đài thì lại được hoan hô và tưởng thưởng bội hậu. Chỉ cần đá con chó con mèo thì bị đi tù, còn giết đứa bé trong bụng mẹ thì lại được phép! Nuôi một người tù thì tốn kém bằng nuôi một người học đại học trong những trường nổi tiếng! Học sinh đem súng vô trường học bắn giết chỉ xảy ra lần đầu trên nước Mỹ trong vòng mấy năm nay, và bây giờ đã lan sang Trung Quốc! V.v. và v.v..

12) Phong trào đòi hợp thức hóa hôn nhân giữa 2 người đồng tính đang bành trướng từ các tiểu bang Mỹ và đang lan dần sang các nước khác! 2 người cùng giống lấy nhau thì không biết sẽ đẻ ra cái giống gì đây???

13) Hít thở là điều thiết yếu nhất cho cuộc sống, nhưng làm sao tránh được những con vi trùng và khí độc trong không khí?

14) Những nhà băng cho vay tiền thì đồng loạt khai phá sản; Nhà dân đang ở thì bị nhà băng tịch thu vì mất việc làm không có tiền trả hàng tháng; Tiền để trong trương mục thì không có cánh mà bay lúc nào cũng không biết, còn để ở nhà thì bị trộm cướp khi nào cũng không hay; Tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán thì xin hoàn toàn phó mặc cho định mệnh mà thôi....!

15) Tệ hại hơn nữa, tiền bạc của cải suốt cả đời dành dụm cho con cái có phương tiện học hành thì bị chính những người trong gia đình lường gạt hết sạch trắng tay, lại còn bị mang nợ nặng lãi với nhà băng, và còn bị những người khác kiện tụng ra tòa vì người ta nghĩ là cả gia đình toa rập với những người lừa đảo cướp đoạt! Có người đã về hưu được hơn một năm nay mà vì bị lâm vào trường hợp như vậy nên lại phải đi cày tiếp! Sự kiện này đã xảy ra cho gia đình và thân nhân của tôi! Tiền gởi về VN để nhờ thằng em xây mộ cho ba, nhưng nó lại lấy tiền đó để mua heo, và chỉ mấy ngày sau thì những con heo đó lăn dùng ra chết! (Đây là lời chính thằng em đó đã tự thú).

16) Còn nữa: Khối Hồi Giáo qúa khích trên khắp thế giới lúc nào cũng tìm mọi cách để tiêu diệt "Satan Mỹ" và đồng minh của Mỹ là Do Thái; Trung Cộng thì lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để mở rộng lãnh thổ và lãnh hải; Các quốc gia có tiền thì thi nhau chế tạo những vũ khí tân tiến đắt tiền, còn các nước nghèo thì chế tạo những vũ khí sinh học và hóa học, hoặc bom tự chế vừa rẻ lại vừa khó bị phát giác.

17) Bên Parkistan, chỉ vì một blog ở bên Mỹ nói đụng cham đến giáo chủ Hồi Giáo của họ mà hàng ngàn người Hồi Giáo biểu tình đòi giết hết người Mỹ.

18) Bạo động, chống đối, biểu tình, lừa đảo, bắn giết, mị dân, áp bức, tham nhũng, lạm dụng trẻ em, ức hiếp phụ nữ, giá trị đạo đức luân lý suy đồi....!

19) Các tảng băng ở bắc cực đang tan dần với mức độ không thể ngăn lại được. các nhà bác học đã dự đoán sai đến hàng chục năm. Nhiều đảo đã biến khỏi mặt đất! Chỉ có phép lạ mới có thể cứu vãn được trái đất này mà thôi!

20) Những người quyền thế và giàu có thì họ không lo ngại cho lắm, vì gia đình họ đã có những nơi ẩn trú để tránh bom nguyên tử và các hiểm họa thiên nhiên ở dưới lòng đất, dưới lòng biển sâu, và trên các trạm không gian rồi. Đa số còn lại như quý vị và tôi thì xin phó mặc cho các đấng bề trên mà thôi, chứ chạy đi đâu cũng không thoát được...!

San Jose, ngày 13 tháng 6, năm 2010

Joseph V. Bùi
 

[về đầu trang]