Một thoáng suy nghĩ về buổi gặp gỡ tìm hiểu và chia sẻ về gia đình
Buổi chia sẻ của Cộng Đoàn St. Barbara do Ban Gia Đình Nazareth Cộng Đoàn phối hợp và điều khiển chương trình vào chiều thứ sáu lúc 6:30 ngày 27, tháng 2 năm 2009.
Chúng con, Ban Gia Đình Nazareth St. Barbara không biết viết gì để diễn tà nỗi vui mừng của chúng con về buổi chia sẻ này. Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ và tri ân của chúng con, vì Ngài đã ban cho chúng con một ơn đặc biệt là chúng con đã làm được một công việc nhỏ bé đẹp lòng Chúa và mang ơn ích về gia đình cho những người đã tới tham dự và lắng nghe những lời tâm tình và nhắn nhủ của các Cha, của các Thuyết Trình Viên về Tình Yêu Trong Gia Đình. Đó cũng chính là chủ đề buổi chia sẻ của chúng con.
Qua phần giới thiệu các Cha và Quan Khách với những tràng pháo tay vang dội cả hội trường mà chúng con cảm nghĩ như muốn sập hội trường xuống, chúng con thầm nghĩ, nếu có sập xuống, thì Cha Xứ Kennedy Ngài sẽ cho xây lại “ngay lập tức”. Số người tham dự buổi chia sẻ hôm đó chúng con ước lượng tới hơn gần 300 người. Con số này đã làm tan biến sự ưu tư lo lắng của chúng con đã canh cánh bên lòng trong mấy ngày hôm trước và ngay những giây phút đầu tiên của buổi chia sẻ. Chúng con chỉ sợ không có ai tới tham dự, “vì là lần đầu tiên Cộng Đoàn chúng con tổ chức buổi chia sẻ về Gia Đình”. Nhưng chúng con được sự khuyến khích và nâng đỡ của Hai Cha Quản Nhiệm, Ban Thường Vụ Cộng Đoàn và các Đoàn thể Ban Ngành trong Cộng Đoàn, nên chúng con cũng cảm thấy ấm lòng và an tâm trong vai trò điều hợp buổi chia sẻ này.
Tới phần giảng thuyết, chúng con lần lượt mời:
A- Cha Trịnh Ngọc Danh, Linh Hướng Gia Đình Nazareth Cộng Đồng và cũng là vị sáng lập Gia Đình Nazareth. Ngài chia sẻ về đề tài.” TÌNH YÊU GIỮA HAI VỢ CHỒNG “. Một đề tài đã có từ muôn thủa, từ thời Nguyên Tổ loài người là Ông Adong và Bà Evà, cặp vợ chồng đầu tiên mà Thiên Chúa đã dựng nên để sống yêu thương, nhưng tình yêu vợ chồng luôn luôn được nhắc nhở với dòng thời gian trôi qua bao thế kỷ. Trong tình yêu vợ chồng, trong gia đình, muốn được Thiên Chúa luôn ngự giữa, Cha Danh đã nhắc nhở mọi người chúng ta về ba khía cạnh đơn sơ như sau.
1- HAI VỢ CHỒNG PHẢI LUÔN LUÔN CẦU NGUYỆN, vì có cầu nguyện chúng ta mới nhớ tới Chúa, Chúa mới ghé mắt nhìn chúng ta và biết chúng ta cần gì, xin gì trong nhu cầu mưu tìm hạnh phúc cho nhau để Chúa thương ban.
2- HAI VỢ CHỒNG PHẢI NĂNG TỚI NHÀ THỜ CÙNG VỚI CON CÁI (nếu có thể được), nhất là vào những ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc, có như vậy mới giữ được giới răn của Chúa và tình yêu mới được thể hiện và gia tăng qua những cử chỉ biểu lộ tình cảm bên nhau giữa hai vợ chồng khi đến với Chúa.
3- HAI VỢ CHỒNG PHẢI BIẾT HY SINH CHO NHAU, vấn đề này nghe qua rất dễ thực hiện, nhưng trong thực tế muốn làm được điều đó thì phải yêu nhau thực sự, không vì một ngoại cảnh nào tác động trên nó, và phải biết quên mình như lời Thánh Phanxicô Assissi đã nói “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân “.
B- Phần chia sẻ của Cha Đỗ Thanh Hà với đề tài “ CHA MẸ BAN PHÁT TÌNH YÊU CHO CON CÁI NHƯ THẾ NÀO TRONG XÃ HỘI HIỆN NAY “. Cha Cố đã nhắc nhở chúng ta về ba điểm nho nhỏ nêu sau.
1- Trước khi muốn ban phát tình thương cho con cái thì CHA MẸ PHẢI LÀM GƯƠNG CHO CON CÁI TRONG VIỆC GIỮ ĐẠO, trong cuộc sống hằng ngày con cái luôn nhìn nơi Bố Mẹ như là một tấm gương, một nếp sống đạo đức để con cái noi theo qua lời nói cử chỉ và phương cách biểu lộ tình thương cho con.
2- CHA MẸ PHẢI THƯƠNG YÊU CON CÁI CHÍNH ĐÁNG VÀ ĐỒNG ĐỀU
Trong công việc ban phát tình thương cho con cái, cha mẹ phải cân nhắc, ban phát chính đáng và thương yêu các con không thiên vị, hắt hủi hay bỏ mặc. Con nào chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh, hẩm hiu, cha mẹ lại càng quan tâm và thương yêu nhiều hơn.
3- CHA MẸ PHẢI LUÔN HY SINH CHO CON CÁI
Cha mẹ có hy sinh cho con cái thì lúc đó con cái mới cảm nghiệm được tình thương mà cha mẹ muốn dành cho mình.
C- Phần chia sẻ của Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt, Ông thuộc Ban Gia Đình Nazareth Cộng Đồng, với đề tài “CON CÁI PHẢI THẢO KÍNH CHA MẸ NHƯ THẾ NÀO TRONG MÔI TRƯỜNG SỐNG HIỆN NAY “
Với đề tài trên, Tiến Sĩ đã xác nhận là rất cần cho giới trẻ trong gia đình cũng như trong môi trường sống hiện nay ngoài xã hội, Ông đã nêu lên hai nhận xét sau .
1- Con cái trong môi trường sống hiện nay trên đất Mỹ đã không đối xử tốt với cha mẹ mình. Chúng đã coi thường các đấng đã sinh thành ra mình, đôi khi còn làm lơ không biết tới, nghĩa là không bao giờ nghĩ tới việc giúp đỡ và săn sóc các ngài.
2- Con cái không thích sống với cha mẹ mình vì như vậy sẽ làm mất tự do, và cha mẹ sẽ gây nhiều phiền phức cho mình, nhất là khi cha mẹ già hay lẩm cẩm.
3- Tiến Sĩ đã kết luận là bổn phận làm con dù trong môi trường sống nào, con cái luôn luôn phải thảo kính cha mẹ, yêu kính cha mẹ mình trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, nhất là trong lúc cha mẹ mình đã xế chiều. Con cái phải phụng dưỡng và lo việc đạo đức cho cha mẹ mình như chở cha mẹ mình tới nhà thờ, đi tĩnh tâm......
Tiếp theo là phần giải đáp các thắc mắc cộng đoàn đã đưa ra, những thắc mắc về gia đình rất là thực tế, thiết thực trong gia đình và được các Cha, Thuyết Trình Viên giải đáp rất thỏa đáng.
Buổi chia sẻ chấm dứt vào lúc 9 giờ 45 tối cùng ngày sau khi các Cha, Quan Khách và Cộng Đoàn dùng bữa ăn tối nhẹ và đôi lời cám ơn của Ban Thường Vụ Cộng Đoàn tới quý Cha và toàn thể quý vị Quan Khách.
Tất cả mọi người đã ra về trong niềm vui hân hoan và mang theo trong lòng mình một món quà tinh thần giá trị và một kỷ niệm thật khó quên.
Ban Gia Đình Nazareth St. Barbara

