Sống phút hiện tại trong thương yêu, thánh thiện
Việc quan trọng không phải là số công tác đã thực hành nhưng là mức độ lòng mến, bác aí thương yêu ta đã để vào mỗi việc làm.
Chiều nay có đôi phút thư giãn, sau khi bách bộ vườn sau nhà để hưởng hoa lợi Chúa ban, tôi đi tới tủ sách lấy một cuốn ra đọc, bỗng làm tôi gựt mình, suy tư và nghĩ ngợi rất nhiều về những điều sau:
1 – Hãy sống phút hiện tại và làm cho nó đầy thương yêu, thánh thiện.
2 – Việc quan trọng không phải là số công tác đã thực hành nhưng là mức độ lòng mến, bác aí thương yêu ta đã để vào mỗi việc làm.
3 – Làm trong sự tuyệt đối không điều kiện.
I – Hãy sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy thương yêu, thánh thiện. Làm thể nào để thực hiện điệu này ? Lạy Chúa xin hướng dẫn con.
Sống giây phút hiện tại: Lạy Chúa, phải chăng con cần quên đi, bỏ qua tất cả những điều không tốt, không đẹp mà người khác đã làm cho con hoặc con đã làm cho người khác. Không đoán chẩn, không oán hận, nghiêm khắc trong lòng hầu tâm hồn con có được bình an của Chúa, nhờ đó tâm trí con sáng suốt hơn để phấn khởi thực hiện những công việc đi đến hữu ích và tươi thắm hơn.
Làm cho nó đầy thương yêu thánh thiện:
Để có sự thương yêu thánh thiện trong việc làm. Trước khi bắt đầu vào công việc,con cần cầu nguyện và dâng lên Chúa mỗi công việc. Khi thực hiện công việc con cần kiểm điểm cẩn thận từng hành động, cử chỉ và tư tưởng của bản thân. Con cần đặt Chúa, tình thương, sự thánh thiện của Chúa lên hàng đầu của mỗi công việc, để cái tôi, cái lý trí, cái ích kỷ và kiêu hãnh không chiếm chỗ trong mọi viêc con thực hành.
I I – Việc quan trọng không phải là số công tác đã thực hành nhưng là mức độ lòng mến trong bác aí thương yêu tôi đã để vào mỗi việc làm.
Lạy Chúa, xưa nay con vẫn tự hào về việc tông đồ của con, con thường nghĩ rằng con càng làm nhiều việc tông đồ phục vụ càng tốt, được Chúa ghi công, người đời khen thưởng. Lạy Chúa, nhưng con đã quên, cho dù con làm mọi công việc nhiều như sao trên trời, cát dưới biển, mà ý nghĩa việc làm của con thiếu lòng mến, thiếu tình bác aí thương yêu trong lúc phục vụ thì nào được Chúa ghi công, như vậy thì vô phúc cho con.
I I I – Làm trong sự tuyệt đối không điều kiện:
Lạy Chúa, khi con làm một việc gì con đã không để tâm và kiểm điểm chính mình. Ngược lại con lại để ý đến những công việc của người khác và nếu có sự gì không cùng ý con thì con lại lẩm bẩm phê bình, chê bai. Con còn tự phụ việc mình làm là việc tông đồ phục vục Chúa qua tha nhân, tại sao họ không nhận ra, tại sao họ không cộng tác, tại sao đã hết hơi mời gọi mà họ cứ làm ngơ, họ không làm gì hết. tại sao họ và tại sao họ…Khi con đặt ra qúa nhiều tại sao ??? để rồi con quên rằng công việc con làm là do chính con tự nguyện. và nếu con được nhờ làm đi nữa thì chính con cũng đã nhận lời. Lạy Chúa, chính vì thế con cần để tâm và cố gắng hết sức mình trong khả năng Chúa ban để thực hiện trong mỗi công việc, làm trong phấn khởi của lòng mến, bác ái thương yêu và không cần đòi hỏi gì khác nơi mọi người.
Sau những suy tư về những điều trên, nhìn lại ngày tháng phục vụ tôi tự hỏi: Thật sự những công việc từ trước đến giờ tôi thực hiện có đúng ý Chúa không ? đẹp lòng người không ? hay chỉ làm như muối bỏ biển không ơn ích. Tâm hồn thì cho rằng mình đang làm những việc lành thánh, nhưng kiểm điểm lại từng cử chỉ, lời nói,hành động của mỗi sự việc mình đã thực hành thì thật sự đã không mấy đúng ý nghĩa sâu xa như mình đã tưởng. vì mỗi sự việc mình thực hành đã bị cái tôi, cái tự ái, cái thiếu kiên nhẫn, cái thành công, cái thất bại đã chiếm đoạt ý nghĩa. Mình đã để lý trí nó điều khiển sự việc mà đã không để cho trái tim có chỗ đứng để nhận thức được công viêc mình đang thực hành, không chỉ có chính mình nhưng còn có Chúa có người anh em cùng làm trong công việc đó.
Lạy Chúa! Xin thương xót con, vì con là kẻ có tội. Xin Chúa đồng hành với con trong giây phút hiện tại này để mỗi công việc con thực hành đều làm Sáng Danh Chúa, hầu lòng mến, tình bác aí thương yêu được thể hiện song song với việc làm. Đặc bìệt cám ơn Chúa đã cho con tháng các linh hồn để con nhớ tới những người đã ly trần và cũng suy gẫm về chính con và những công việc con thực hành. Xin Chúa thương xót các linh hồn và cho họ được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thưa Quý Anh Chị, trong Gia Đình Nazareth còn rất nhiều việc rất cần đến sự gánh vác của Quý Anh Chị, xin vì lòng mến, bác aí, thương yêu sẵn có của các Anh Chị, nếu được kính mời nhận trách nhiệm xin phán khời nhận lãnh. “Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người”.
Chẳng câu lệ việc được làm
Mặc dầu vất vả, gian nan phần mình
Miễn sao trọn nghĩa trọn tình
Thương người, mến Chúa, hy sinh góp phần.
Sưu tầm : Kỷ & Cậy
