Tư Lượm theo Nazareth đại náo Furiwa
Ðược tín nhiệm của “gia trưởng”, Tư Lượm mượn gió bẻ măng, phất cờ viết tiếp về buổi tiệc Mừng Ðệ Tam Chu Niên Chương Trình Phát Thanh Ra Khơi, và ra mắt tác phẩm ÐÀM ÐẠO VỚI CHÚA BẰNG THÁNH KINH do Tủ Sách Ra Khơi xuất bản. Sở dĩ Tư Lượm dám giỡn mặt tử thần, vì Hai Lúa lúc này bận ở nhà trông cháu nội và bà nội của cháu nội. Cám ơn Hai Lúa.
Chúa nhật vừa qua, ngày 8 tháng 11 năm 2009, gần 80 chục mạng già trẻ, lớn bé thuộc Gia Ðình Nazareth đã có mặt tại nhà hàng Furiwa, tham dự bữa tiệc mừng Ðệ Tam Chu Niên Chương Trình Phát Thanh Ra Khơi và ra mắt sách do Ðức Cha Mai Thanh Lương khởi xướng và tổ chức. Ðây cũng là dịp mừng sinh nhật của Ðức Cha Tod Brown, Giám Mục Giáo Phận Orange, nên buổi tiệc càng trở nên long trọng, vui tươi, và “ấn tượng”. Bữa tiệc qui tụ 3 vị Giám Mục trong giáo phận: Ðức Cha Tob Brown, Ðức Cha Mai Thanh Lương, Ðức Cha Cêrilô, đức ông Tuấn, một số đông linh mục, tu sỹ và quan khách.
Tuy là bữa tiệc mừng Ðệ Tam Chu Niên Chương Trình Phát Thanh Ra Khơi và ra mắt sách, nhưng vì mến Ðức Cha, người đã dành nhiều ưu ái và nâng đỡ đối với Gia Ðình Nazareth, nên anh chị em cũng coi như “người nhà” vậy. Mà vì coi như của mình, nên anh chị em đã đóng góp hết mình cho buổi tiệc.
Vừa tới cửa nhà hàng, khách mời đã thấy thấp thoáng hàng chục “hoa hậu phu nhân Nazareth” với tà áo dài Việt Nam tha thướt. Các nàng coi rất yểu điệu thục nữ, ngọt ngào và dễ thương trong vai trò tiếp tân đã làm cho thực khách cảm thấy được đón tiếp, và có cảm tưởng như mình đang bước vào một nhà hàng sang trọng giữa khung trời Saigòn thân yêu thuở nào.
Sở dĩ Tư Lượm dám nói thế, vì sau màn khai mạc, và tiếp theo lời chao mừng của Ðức Giám Mục Mai Thanh Lương, là cả nhà hàng đều trố mắt, ngưỡng mộ nhìn lên sân khấu theo dõi các nàng kiều nữ Nazareth trong tiết mục múa nón. Lại những tà áo thướt tha với những chiếc nón bài thơ trong nhạc phẩm “Sàigòn đẹp lắm” càng làm cho thực khách nao nao nhớ về Sàigòn. Mấy mươi năm rồi nhỉ, ta như người Do Thái phiêu lưu sống xa quê nhà. Nhớ nhà, nhớ Sàigòn, và nhớ cả một thời hoa mộng đã từng làm con tim ta rung động. Còn đâu những buổi chiều tím cùng em sánh vai dưới những tàn me, những chùm phượng vĩ của Sàigòn năm xưa. Ôi! Cái thuở tình yêu “mù loài” ấy nay lại hiện về với cả một bầu trời của ký ức. Nhớ ơi là nhớ đến bất tận!
Từ phía dưới, có tiếng xì xèo “gớm con gái nhà ai sao mà đẹp thế?” Vài ông còn mạnh miệng hỏi nhau: “Có chồng chưa vậy? Sao mà xinh gái thế?” Nghe thế, vài đấng phu quân sợ mất vợ nên nói to: “Ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã năm con chùng chàng rồi!”. Thế mới biết gái Nazareth rất có giá. Thấy người nhà được thiên hạ khen, gia trưởng ngồi dưới cười mỉm chi.
Không chỉ hãnh diện về vai trò tiếp tân, văn nghệ, Gia Ðình Nazareth còn hãnh diện về sự đóng góp hào sảng của người trong Gia Ðình nữa. Bác sĩ Nguyễn Quang Hiện trong phần ủng hộ Chương Trình đã sẵn sàng “chuộc” bức ảnh Mẹ Thánh Du với giá 1.300$ (một ngàn ba trăm Mỹ Kim). Ðây là số tiền dâng cúng cá nhân cao nhất, chỉ thua số tiền dâng cúng của nhóm Canh Tân Ðặc Sủng.
Tấm ảnh chụp tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế. Tượng do Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII làm phép và được gửi qua thánh du Việt Nam trước năm 1975, do Ðạo Binh Xanh Thế Giới phụ trách. Mục đích là để an ủi và cầu bầu cho con dân Việt Nam đang gặp đau khổ vì chiến tranh và bạo lực gây ra do chủ thuyết Cộng Sản Vô Thần. Với cặp mắt và ánh mắt yêu thương, Mẹ đã từng xao dịu bao con tim rướm máu, ngay khi còn ở Việt Nam trong những ngày Mẹ đến viếng thăm đoàn con.
Rất cảm động và biết ơn, cả ba Giám Mục đã cùng ưu ái ký tên lưu niệm trên tấm ảnh Mẹ. Và cùng với tâm tình chung vui cả Gia Ðình Nazareth, Bác sĩ Hiện đã xin mọi anh chị em có mặt trong buổi tiệc cùng ký tên vào sau tấm ảnh. Như vậy với lịch sử của tấm ảnh, với tự bút của 3 Giám Mục và với chữ ký lưu niệm của hầu hết anh chị em Nazareth, Bác sĩ Hiện và gia đình đã mang về nhà không những sự săn sóc, âu yếm, và yêu thương của Mẹ Maria, mà còn cả tâm tình quí mến của 3 Giám Mục và tất cả anh chị em trong Ðại Gia Ðình Nazareth. Một món quà ân tình ít ai có được.
Ðiểm đặc biệt khác nữa đó là một số anh chị sẽ tham dự Khóa Nazareth 3 vào tháng 4 năm 2010 cũng có mặt và cũng đã đóng góp một cách rộng rãi cho buổi tiệc. Ðây là do công “dụ dỗ” của Thái/Phượng. Hoan hô Thái và Phượng.
Anh chị Donnald và Diane đã “chuộc” ảnh Mẹ Fatima Thánh Du với giá 800$ (tám trăm Mỹ Kim). Tấm ảnh mang cùng lịch sử như tấm ảnh bác sĩ Nguyễn Quang Hiện chuộc với giá 1.300$.
Anh chị Richard và Thu đã chi 1.000$ (một ngàn Mỹ Kim) cho một bữa ăn với Ðức Cha Mai Thanh Lương. Ngài sẽ đến tận nhà anh chị, chúc lành và dùng bữa với anh chị và gia đình. Nghe đâu trong bữa ăn này, Ðức Cha sẽ trở thành đầu bếp chính mà thực đơn sẽ là do anh chị lựa chọn. Cả cha lẫn con đều cùng nấu bếp, cùng dọn bữa, và cùng dùng bữa với nhau. Ðây chính là niềm hãnh diện cho Richard và Thu cũng như gia đình.
Gia Ðình Nazareth lại một lần nữa chứng tỏ khả năng vào đời, khả năng “ra khơi” trong sứ mạng phục vụ Chúa qua các gia đình, mà điển hình là sự đóng góp và có mặt trong bữa tiệc mừng Ðệ Tam Chu Niên Chương Trình Phát Thanh Ra Khơi và ra mắt sách do Ðức Giám Mục Mai Thanh Lương và Chương Trình Phát Thanh Ra Khơi tổ chức.
Trước giờ cắt bánh sinh nhật của Ðức Cha Tod Brown, Tư Lượm có ghé tai hỏi gia trưởng Vũ Ðình Kỷ, xem ngài nghĩ gì về Gia Ðình Nazareth, gia trưởng tỏ vẻ rất phấn khởi và tươi mát. Tuy nhiên, ngài cũng hơi không hài lòng “một tí thôi”. Ngài phán: “Gia Ðình Nazareth lớn thế kia, mà ban tổ chức khi nói đến chữ Nazareth, thì lại hơi nói nhỏ một chút!”

