Gia Ðình Nazareth Westmister mừng năm mới 2010
Phóng viên Gia Ðình Nazareth Westminster
Xin click vào: http://www.giadinhnazareth.org/node/976 để xem hình ảnh sinh hoạt hằng tháng của Gia Đình Nazareth Westminster
Cứ tưởng rằng ngày 1 tháng 1 năm 2010, thiên hạ còn nằm nhà thưởng thức hương vị Giáng Sinh, hoặc đưa bà xã đi mua sắm hàng sale sau Noel, nhưng không ngờ ngày họp mặt thường xuyên hàng tháng của Gia Ðình Nazareth Westminster đã được anh chị em tham dự một cách hết sức “hồ hởi” và “phấn khởi”.
Cuộc gặp gỡ liền sau Thánh Lễ kính Mẹ Thiên Chúa và mừng ngày đầu năm dương lịch năm 2010. Một công hai ba việc thật là nhất cử lưỡng tiện.
25 mạng kể cả đàn bà con nít quây quần hai bên dẫy bàn kê dài ở hội trường nhà xứ Blessed Sacramet, thuộc thành phố Westminster. Như thường lệ, Gia Ðình Sống Lời Chúa vẫn là chủ điểm của mọi sinh hoạt của Gia Ðình Nazareth, vì Gia Ðình đặt nền tảng trên Thánh Kinh. Sau khi xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, và cầu nguyện với Ðức Mẹ, anh chị em đã sốt sắng chia sẻ ý nghĩa của đoạn Tin Mừng Thánh Gioan về sự can thiệp của Ðức Maria cho đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana. Ðây là một trích đoạn hết sức ý nghĩa cho đời sống tâm linh, đặc biệt, cho đời sống hôn nhân của người Công Giáo. Mọi người đều dừng lại ở một điểm chính này, đó là gia đình cần phải có sự hiện diện của Ðức Mẹ trong đời sống, giữa những niềm vui và nỗi buồn, giữa những khó khăn vợ chồng, và trắc trở trong việc giáo dục con cái. Yêu mến Ðức Mẹ, bắt chước gương sống đạo của Mẹ, và nhờ Mẹ để đến với Chúa Giêsu. Ðó chính là mấu chốt của hạnh phúc gia đình.
Lai rai củ kiệu:
Phần lai rai củ kiệu sau những giây phút đạo đức bao giờ cũng hấp dẫn! Cha linh hướng đang ôm cây đàn khuấy động bầu khí phiên họp, nhưng bỗng dưng biến mất. Sau đó hỏi ra mới biết là trong lòng tiếc bữa tiệc lắm nhưng vì bận mục vụ nên đành âm thầm rút lui thôi.
Vắng cha, con càng dễ “quậy”! Vừa làm dấu “nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần” bắt đầu bữa tiệc đã thấy Thái khệ nện lôi ra một cái thùng lớn, mở ra nào bia, nào nước ngọt, nào nước uống đủ thứ. Ðúng là sự chuận bị có bài bản của một tay “nhậu” chuyên nghiệp.
Kế tiếp đến là ôi thôi các món ăn do các đầu bếp “hồng kông” bên hông “chợ lớn” chế biến được bày la liệt trên bàn. Bánh bột lọc, mỳ xào Quảng, chả giò, và nhiều nhiều thứ khác nữa.
Anh chị em “tay bắt mặt mừng” cứ tưởng như cả năm chưa gặp nhau, quấn quít hàn huyên và tâm sự. Phía mày râu thì bia bọt mở ra ào ào: Cụng ly mừng lễ Ðức Mẹ. Cạn ly mừng năm mới. Thêm một chai nữa mừng Mùa Giáng Sinh. Cứ thế và cứ thế mà mở! Phía các chị thì cũng mở, nhưng là mở nước ngọt và nước uống nhẹ thôi như Sparkling Cider chẳng hạn. Ðàn bà con gái nhỏ nhẹ mà! Ăn nhỏ nhẹ! Nói nhỏ nhẹ! Ði đứng nhỏ nhẹ! Nhưng cứ nhằm những chỗ nào yếu điểm của chồng mà đay nghiến là ăn tiền rồi! Nói vậy chứ, khối kẻ muốn hưởng cái thú đau thương ấy mà không được đấy!
Ăn, uống no say rồi kéo nhau ra hang Belem chụp hình. Năm nay Giáo xứ Blessed Sacramet tổ chức dàn dựng thành một làng, hay đúng hơn khung cảnh Belem. Nến đèn lấp lánh, âm thanh dìu dặt càng khiến nhiều người gần gũi với Chúa ơn.
Ý! Chút nữa thì quên một việc quan trọng. Ðó là khi anh chị xem những tấm hình sinh hoạt qua ống kính của Thái Phượng mà thấy anh Sơn phải mang bên má phải một miếng băng lớn thì không phải là do chị ấy “cắn” đâu đấy. Cũng không phải là “kéo da mặt làm đẹp”. Nghĩ vậy là tội đấy. Câu chuyện này thảm lắm nhưng cũng đội ơn Chúa lắm. Số là trên 6 bó mà cứ tưởng mình còn xuân nên anh hùng Lương Sơn “bạc tóc” vác ngay tấm kiếng lớn từ dưới nhà lên tầng lầu, trượt chân té xuống và miếng kiếng vỡ tan tành như mưa xuống trên khuôn mặt điển trai của chàng. Lập tức chàng được 911 đưa vào cấp cứu và khâu trên 33 mũi khâu khắp má phải. Hú hồn! Và cảm ơn! Ðó là tâm sự của nạn nhân khi thuật lại cuộc sửa sắc đẹp bất đắc dĩ này.
Tóm lại, ai không tham dự sinh hoạt Nazareth, và không có mặt với nhau trong những buổi sinh hoạt hàng tháng tại mỗi cộng đoàn, giáo xứ như tại Westminster chẳng hạn là “mất hết nửa đời người”.
