Bí Tích Vàng Ngọc


Lm. Trịnh Ngọc Danh

duyet - Posted on 07 January 2010

Lời ngỏ: 

Trước khi được rửa tội, thân phận tôi cũng giống như viên kim cương trước khi đuợc lau chùi, mài dũa, và đánh bóng.

Viên kim cương mới được khám phá sau một cuộc đào bới trông chẳng khác gì một cục đất hoặc một hòn thủy tinh dính bùn. Nếu đuợc nằm trên tay anh thợ kim hoàn, nó sẽ được rửa sạch, gọt dũa, và đánh bóng để rồi trở thành một viên kim cương rất và đẹp óng ánh. Đối với các cô các bà thì có lẽ chẳng có gì quí bằng viên kim cương.
 
Trước khi được rửa tội, thân phận tôi cũng giống như viên kim cương trước khi đuợc lau chùi, mài dũa, và đánh bóng. Tôi chỉ là một động vật cao cấp hơn những loài thú khác ở chỗ tôi có bộ óc to hơn và được gọi là “con người.” Nhưng linh hồn tôi được bao phủ bơỉ tội lỗi và sự chết. Tạ ơn Chúa vì quá yêu thương tôi nên Ngài đã sai Con Một yêu dấu giáng sinh vì tôi. Con Chúa đã giáng sinh, hy sinh, và phục sinh để cứu độ tôi. Con đuờng ân sủng đầu tiên tôi được diễm phúc đi qua là con đường của Bí Tích Thánh Tẩy. Để rồi từ Bí Tích tiên khởi này, tôi bắt đâù sống trong ân sủng của Thiên Chúa một cách dôì dào và sung mãn. Thánh Phaolô nói, “Chúng ta đã đuợc cùng chôn với Đức Kitô bởi phép rửa trong sự chết, cho nên cũng như Đức Kitô đã được chỗi dậy từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha, chúng ta cũng sẽ được bước đi trong sụ sống mới” (Rom, 6:4).
 
Viên kim cương được anh thợ kim hoàn, nắn nót, gọt dũa và cắt sén sao cho càng đẹp càng có giá. Một người được rửa tội cũng phải đuợc liên tục uốn nắn và hình thành cho tới khi hòan hảo hơn và đạt tới giá trị vĩnh cửu. Kim cương nổi tiếng về độ cứng và bền, nghĩa là không rất khó bị bể nát và hư hại thì Bí Tích Thánh Tẩy đưa tôi vào sự sống mạnh mẽ bền bỉ nhờ ơn Chúa trợ giúp và là cửa ngỏ dẫn đến sự sống muôn đời trong vơí Đức Kitô phục sinh. Kim cương càng có giá trị cao càng lệ thuộc vào bốn điều sau đây: to, cắt, màu, và rõ. Một người đã được rửa tội sẽ có Đức Kitô, giáo hội, lòng hoán cải và đức ái. Nói cách khác đi, một Kitô hữu thuộc về cộng đoàn đức tin, có Đức Kitô là đầu. Người ấy luôn được kêu gọi kiên trì sống trong đức aí Kitô giáo trong sự thống hối ăn năn.
 
Nếu tôi có viên kim cương thật to nhưng luôn chôn cất nó trong nhiều năm. Giả như kẻ trộm có lấy viên kim cương đó đi lúc nào và thay vào đó bằng cục gạch thì cũng chẳng có gì là khác. Bởi vì lúc nào tôi cũng nghĩ rằng viên kim cương vẫn còn đó và nó thuộc về quyền sở hữu của mình nên tôi cảm thấy sung sướng. Sự thật là kim cương chỉ có giá trị đúng nghĩa khi nó đuợc đem xa sử dụng và cho người khác chiêm ngưỡng. Bí Tích Thánh Tẩy của chúng ta phải được sử dụng để xây dựng đời mình và chiếu soi cho ngưòi khác. Chúa đã từng nói rằng sự sáng của tôi phải đuợc chiếu tỏa ra nữa cho người khác hưởng nhờ.
 
Trong sứ tôi có một ông cụ 80 tuổi mới được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Sau 3 năm nhân dịp sinh nhật thứ 83 của cụ, tôi gặp lại cụ và hỏi, “Chào cụ? Cụ sao rồi? Có khỏe không?” Câu trả lời của cụ đã đánh động tôi, “Thưa cha, con rất hạnh phúc trong 3 năm qua. Chỉ có trong 3 năm qua con mới thật sự sống trong hồng ân của Chúa. Con đã biết cầu nguyện hằng ngày, đi lễ hằng tuần, kết hiệp với cộng đoàn dân Chúa, và làm những việc lành phúc đức nhân danh Chúa. 80 năm trước chẳng có ý nghĩa gì đối với con. Chúng chỉ là những chuỗi ngày buồn chán, cô đơn, không nơi nương tựa và phương hướng.”

Ước chi bạn và tôi mãi ôm ấp và qui hóa ơn gọi làm con Chúa, làm Kitô hữu qua Bí Tích Thánh Tẩy của chúng ta.
 

[về đầu trang]