Home » Sinh hoạt » Sinh hoạt chung

Sinh hoạt chung


Gia Đình Nazareth mừng Bổn Mạng, 26 tháng 12 năm 2011

Hoàng Ngự Tửu

Hoàng Ngự Tửu và bà xã mới sinh hoạt với Gia Đình Nazareth khóa trước, nhưng nhờ viết được một bài về việc hai vợ chồng đi tham dự Khóa do bà xã khuyến khích mà nhiều người cho là hay và dí dỏm. Chính vì “nổi” như vậy nên hôm nay lại được chỉ định viết bài về Lễ Bổn Mạng của Gia Đình Nazareth.

Thơ Mời tham dự Đại Lễ Thánh Gia 26/12/2011

Gia đình Nazareth

GIÁO PHẬN ORANGE
GIA ĐÌNH NAZARETH

Thơ Mời
THAM DỰ TĨNH TÂM VÀ MỪNG LỄ THÁNH GIA
QUAN THẦY GIA ĐÌNH NAZARETH

Kính thưa Quý Viên Chức, Quý Anh Chị.
 

Dư âm sau buổi hội thảo 15/9/2011

Tư Lượm

Chiều thứ Sáu, đi làm về vừa bước chân vô cửa đã nghe điện thoại reo:
-Alô! Tư Lượm hả? Rảnh hai đứa ghé qua chơi chiều nay!
-Mấy giờ anh Hai?
-Ừa! Thì như mọi hôm, 6, 7 giờ gì cũng được, mai Thứ Bảy rảnh mà.
-Mà có chuyện gì quan trọng không anh Hai?
-Gọi qua nhậu có được không?!!
 

Khóa Nazareth: Hồng ân hay phép lạ?!!

Trần Mỹ Duyệt

“Mỗi Khóa Nazareth là một hồng ân và là một phép lạ”. Khẳng định như vậy có quá đáng không! Có thể là quá đáng nếu ta nhìn vào những gì đã xảy ra trong các Khóa Nazareth.

Nazareth Seattle thành lập Ban Nội Dung

Kính thưa Cha Linh Hướng,
Qúy Phó Tế,
và Anh Chị Em thân mến,

Với tư cách Trưởng Ban Nội Dung Gia Đình Nazareth, Nhuệ-Nhi xin vui mừng thông báo:
 
Sau Khoá 2 Nazareth tại Seattle, Nhuệ/Nhi ở lại 2 ngày để giúp Gia Đình Nazareth Seatlle khởi sự đào tạo nhân sự cho Ban Nội Dung.
 

Tại sao chúng tôi dự Khóa Nazareth

Hoàng Thái Hiếu

Hãy trân quí những gì mình hiện đang có (gia đình, vợ, chồng, con cái, cơ hội…). Đây là những “món quà” Chúa riêng tặng mỗi người chúng ta.
 
1. Tại sao dự khóa Nazareth? Thưa:
 
Có cơ hội trải nghiệm Bí Tích Hôn Nhân gia đình.
 

“Món quà” Chúa ban (Cảm nhận sau khi dự Khóa 4 Nazareth)

Michael & Mỹ Hạnh

Trong cuộc sống chúng ta, không ít thì nhiều đã có lần chúng ta nhận được quà. Tuy nhiên, không phải món quà nào khi nhận được mình đều cảm thấy thích thú và vui vẻ để đón nhận. Có những món quà, vừa nhận được thì mình cảm thấy phấn khởi và vô cùng hạnh phúc để nhận.

Chuyện bên lề…Khóa Nazareth 4

P.V

Tôi được anh Duyệt “rủ” đi dự khóa Nazareth 4 vào giờ chót với nhiệm vụ “ghi note” rồi về viết bài cho trang nhà. Tôi “tuân lệnh và chăm chỉ “ghi note”…Tính tôi từ nhỏ làm cái gì cũng nhanh.

Tâm tình tri ân, cảm tạ, chia sẻ sau Khóa Nazareth 4

Cao Hùng - Thục Trinh

31 tháng 5 năm 2011

Kính thưa chú Kỷ và cô Cậy,
 

Hai Lúa giúp Khóa Nazareth 4

Hai Lúa

Nói thiệt cô bác nghe, chứ cái tên Hai Lúa ba tôi đặt cho tôi bình thường nghe cũng dễ thương, nhất là khi vợ tôi nựng tôi, đưa tay tát nhẹ vào má, miệng nhỏ nhẹ: “Hai Lúa! Hai Lúa! Cái tên nghe dễ ghét”, nghe sướng rên. Nhưng đôi lúc nó cũng làm tôi nhột nhạt, tỷ như khi ở giữa đám đông như lần lên giúp Khóa Nazareth 4 vừa rồi chẳng hạn.

[về đầu trang]