Home » Tâm lý

Tâm lý


Tình yêu chấp cánh

Phan Sĩ Xa Vi

Trước cảnh ngộ khó khăn, chỉ có niềm hy vọng mới có thể giải cứu con người thoát khỏi tình trạng bi đát đen tối. Nếu niềm hy vọng ấy lại được kết hợp nhuần nhuyễn với tình yêu mãnh liệt, thì chắc chắn mau mắn đem lại kết quả đáng mong ước hơn nữa.
 

Tin hay không tin?

Trần Mỹ Duyệt

Một triết gia nào đó đã nói một câu mà theo tôi rất ý nghĩa, nhưng hơi tiếc là tôi đã quên tên của vị này. Đại khái ông phát biểu như sau: “Tôn giáo là một cái gì nhảm nhí. Nhưng lại không ai có thể chối bỏ được cái nhảm nhí đó.”
 

Dễ mà khó

Vô Danh

Nếu cơ hội không gõ cửa, bạn phải xem lại chính mình đã xây một cánh cửa hay chưa???
 
- Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của ai đó
* Nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của họ
- Dễ là khi đánh giá lỗi lầm người khác
* Nhưng khó là khi biết kiểm soát lời nói của mình

Đức Tin và đạo đức xã hội

Trần Mỹ Duyệt

Mới đây trong một buổi hội thảo, một tham dự viên đã đưa ra một trường hợp, theo đó, hơn 40 năm làm con Chúa, bà vẫn đi nhà thờ với chồng, nhưng bà không bao giờ xưng tội.
 

Ngày xuân nói chuyện thời gian

Trần Mỹ Duyệt

Bạn và tôi liệu có đạt được mức sống mà phần đông mọi người vẫn chúc cho nhau, và mong nó cũng sẽ xảy ra cho mình, đó là “sống lâu trăm tuổi” không?
 
Nhưng nếu được như vậy, tức là chúng ta sống đến 100 tuổi, thì câu hỏi sẽ là chúng ta sống như thế nào với ba vạn sáu ngàn ngày ấy?
 

Đạo hiếu dưới cái nhìn một Kitô hữu

Trần Mỹ Duyệt

Một số bạn hữu của tôi thường phản ảnh suy tư của họ về quan niệm và cách thực hành đạo hiếu của người Công Giáo.
 

Hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi

Cao Huy Hoàng

Có câu chuyện cổ “Lễ ban tuổi”, rằng: Ngày ấy, Thượng đế tổ chức lễ ban tuổi. Gọi anh lạc đà đến, Ngài nói:
- “Này anh lạc đà, trông anh khoẻ, tôi cho anh sống 30 năm được không?”
- “Hãy cho ít ít thôi, Ngài lầm rồi, thấy khoẻ nhưng hai vai nặng gánh lắm, cực khổ lắm”.
- “Thế được. Tôi cho anh 18 năm tuổi thọ nhé”.
- “Cảm ơn Ngài”.

Mắt của trái tim

Kế Dũng

Xilin Diweng có một bài hát: "Because you love me". Lời ca viết rằng: "Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt anh, khi anh không nói, em sẽ là tiếng anh"...

Lời hát đã khiến tôi nhớ đến đôi vợ chồng mù ở trong thôn bà ngoại tôi.

Biết ơn. Tâm lý sống hạnh phúc

Trần Mỹ Duyệt

Ngày lễ Tạ Ơn của người Hoa Kỳ hàng năm mở ra cho chúng ta một cơ hội để nhìn nhận muôn ơn lành Thượng Đế đã ban cho nhân loại, cho từng người; đồng thời, nhớ đến những ân nhân của mình, những người còn sống cũng như đã chết, những người đã hơn một lần đem lại cho chúng ta nụ cười, ánh mắt thương yêu, hay một sự giúp đỡ dù rất nhỏ nhoi.

Nước mắt có bao giờ chảy ngược với góp ý của Đinh Tấn Khương, Úc Châu

Từ Uyên & Đinh Tấn Khương

Trong lòng mẹ chợt vẳng nghe lại được câu nói của bà ngoại xưa đã nói với mẹ:
 “Nước mắt chảy xuôi , con ạ.” ...
 
Con gái của mẹ,

[về đầu trang]