Tư Lượm
Tôi dự lễ truyền chức Phó Tế của thày Sơn
Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự ké một lễ Truyền Chức. Gọi là “ké” vì tui không có giấy mời mà là đi chung với Hai Lúa. Chuyện xảy ra là từ hồi nào tới giờ tui vẫn ước ao được dự một thánh lễ truyền chức xong có chết cũng an lòng nhắm mắt. Tui mơ ước là vậy, nhưng thứ dân thấp cổ bé miệng như tui không ai thèm mời, nên mãi tới hôm nay mới được toại nguyện.
Tư Lượm theo Nazareth đại náo Furiwa
Ðược tín nhiệm của “gia trưởng”, Tư Lượm mượn gió bẻ măng, phất cờ viết tiếp về buổi tiệc Mừng Ðệ Tam Chu Niên Chương Trình Phát Thanh Ra Khơi, và ra mắt tác phẩm ÐÀM ÐẠO VỚI CHÚA BẰNG THÁNH KINH do Tủ Sách Ra Khơi xuất bản. Sở dĩ Tư Lượm dám giỡn mặt tử thần, vì Hai Lúa lúc này bận ở nhà trông cháu nội và bà nội của cháu nội. Cám ơn Hai Lúa.
Việc gì mà phải lo lắng
Có hai chuyện phải lo lắng:
Hoặc là bạn khỏe mạnh hoặc bạn bị đau.
Nếu khỏe mạnh, thì chẳng có gì phải lo lắng
Nếu bị đau, thì có hai điều phải lo lắng:
Hoặc sẽ được bình phục hoặc sẽ chết.
Nếu đưọc bình phục, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu bị chết, thì có hai điều phải lo lắng.
Hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục.

