Home » Lời Chúa - Cầu nguyện » Sống Lời Chúa

Sống Lời Chúa


Một sự quan phòng

Lữ Giang

Năm 1961, khi ông Trần Văn Lắm được Tổng Thống Ngô Đình Diệm cử đi làm Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Đại Lợi, ông đã năn nỉ thân phụ và thân mẫu Linh Mục Thuận cho một người trong gia đình đến làm việc trong Tòa Đại Sứ Úc ở Canberra với ông.
 

Đức Giêsu : mối liên kết mật thiết

Petrus Tran

Bạn đã tin Chúa chưa ?  Vâng, chắc hẳn đó sẽ là một câu hỏi gây khó chịu cho bạn nếu bạn đã là một người Công Giáo. Và nếu lịch sự, chắc hẳn bạn sẽ trả lời với người đã đặt câu hỏi đó rằng : Ồ ! không thấy tôi vẫn đi lễ hàng ngày, hàng tuần, đọc kinh, lần hạt, giữ mười điều răn Đức Chúa Trời và sáu điều răn Hội Thánh một cách nghiêm túc đó sao.

Vô thường

Vô Danh

Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó ! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả (trái) ngắt vội không bao giờ ngọt.
 
1-Thời gian : Vô Thường

Sao lại hoảng hốt ?

Petrus Tran

Đức Giêsu Phục Sinh chính là sự toàn vẹn của chương trình cứu chuộc hoàn hảo của Thiên Chúa, nhưng lại là những thách đố đối với các môn đệ, là những người đã tin và đi theo Ngài.

Chúa Giêsu Phục Sinh nói gì ?

Petrus Tran

Kể từ khi Thầy Giêsu bị bắt và bị kết án tử, các môn đệ của Ngài chẳng khác gì như đàn gà con mất mẹ. Sau hai ngày tan tác, các môn đệ  tụ tập về nơi họ thường nhóm họp. Họ họp lại trong sự sợ hãi và hoang mang.

Vất vả với hai chữ "Phục Sinh"

Trần Mỹ Duyệt

Đối với nhiều Kitô hữu thế là xong. Mùa Chay, Tuần Thánh và Phục Sinh đã qua. Tất cả đều lùi vào quá khứ và đây là thời gian “ăn mặn” trở lại. Chúa đã phục sinh và sống lại thật cho chúng nhân rồi. Mình phải vui mừng, ăn nhậu. Alleluia! Alleluia. 
 

Ngợi khen Chúa lắm...Phế bỏ Chúa hoài

Lung Linh

Chúng tôi đã tham gia khá nhiều những sinh họat đạo đức. Vì thế chúng tôi là những chuyên viên ngợi khen Chúa khá điêu luyện.

Trong Thánh lễ, chúng tôi hân hoan tung hô Chúa qua giai điệu vui tươi của Ca Nhập lễ tưng bừng.

Sau đó chúng tôi đồng thanh tung hô: Thánh! Thánh!Thánh! Chúa là Thiên Chúa các binh..

Via Dolorosa - Con Đường Sầu Khổ … Con Đường Tình Yêu

Petrus Tran

Mùa Chay vừa khép lại. Với Mùa Vọng, sau khi kết thúc là đến lễ Giáng Sinh. Nhưng với Mùa Chay phải chờ thêm một tuần lễ mới đến lễ Phục Sinh. Tuần lễ này được gọi là Tuần Thánh.

Cái chết là khởi đầu cuộc sống

Petrus Tran

Hôm nay là ngày Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay. Chúng ta bắt đầu một tuần lễ rất đặc biệt. Đặc biệt là bởi sáu ngày cuối cùng này sẽ là sáu ngày có rất nhiều việc chúng ta phải thực hiện để chuẩn bị bước vào tuần thánh một cách long trọng và sốt sáng.

Tại sao Giáo Hội bị ghét?

Giám Mục FULTON SHEEN
Người chuyển dịch: 
Người GALILÊ muôn thưở

Tôi hân hạnh thuộc về một Giáo Hội người ta ghét. Đã hẳn, kẻ nhận biết bản tính thần linh của Giáo Hội thì yêu Giáo Hội.
 

Tâm tình gia trưởng

Chủ chiên và thầy dậy

Chúa Chiên đã hy sinh cho đoàn chiên. Các bậc cha mẹ và thầy dạy được mời gọi trở nên những chủ chăn tốt.

Suy tư dòng đời

  • Một sự quan phòng
    Năm 1961, khi ông Trần Văn Lắm được Tổng Thống Ngô Đình Diệm cử đi làm Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Đại Lợi, ông đã năn nỉ thân phụ v...
[về đầu trang]