Home » Xã hội » Sinh Hoạt Xã Hội.

Sinh Hoạt Xã Hội.


Tôi tin

Trần Mỹ Duyệt

Tôi tin. Lời tuyên xưng đã làm thay đổi tâm hồn, thay đổi nếp sống của nhiều người, và cũng đã làm thay đổi cả thế giới. 
 

Cha lấy chồng con

Pt. Nguyễn Mạnh San

Trên thế giới ngày nay, người ta nhận thấy quốc gia nào càng văn minh bao nhiêu thì càng có nhiều sự việc quái đản xẩy ra trong xã hội bấy nhiêu.
 

Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm Hoa Kỳ cấm nhập thực phẩm độc/hại từ Việt Nam

Hai Nguyen and US/OCC (Ret)

Mới đây Cơ Quan An Toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã từ chối, không cho nhập cảng vào Hoa Kỳ, 27 lô hàng mà phần lớn là thực phẩm đã chế biến, sản xuất từ Việt Nam vì lý do thiếu an toàn cho sức khỏe.
 

Đến với người nghèo

Lữ Giang

Ông Nguyễn Hữu Duyên, một công nhân viên nghèo ở Bình Định, viết cho báo VnExpress.net ở trong nước ngày 14.4.2011:
 
“Thằng bạn từ Quy Nhơn lên chơi, nhà hết gạo, chẳng còn tiền, lương thì chưa nhận, vợ tôi phải sang nhà hàng xóm mượn một ký gạo đem ra chợ bán nửa ký mua đồ ăn, làm cơm tiếp bạn.

Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving

Ngoan-Thùy Dương

Chuyện được kể rằng, một nhóm 102, gồm cả 35 người thuộc đạo Tin Lành Cải Cách ly khai (Puritanisn separatists) người Anh di cư gọi là Pilgrims Fathers.
 

Về Việt Nam, lại muốn qua Mỹ

Trần Đông Thành

Tôi qua Mỹ với hai bàn tay trắng. Một cách nói tếu hơi châm biếm của người bạn là “Qua Mỹ với cái quần xà lỏn”. Tài sản xuất ngoại chỉ có chừng đó. Nghèo nàn và rách rưới. Mà cũng không có vải dư để mà rách nữa. Chỉ vỏn vẹn một mảnh quần vải ú đen bạc phếch!
 

Trang nhà làm đẹp: Nhuộm hay không nhuộm

Quan Sát Viên

Buổi họp hàng tháng của chúng tôi gồm hầu hết các khuôn mặt thân quen và đủ mọi hạng tuổi từ em bé đến cụ già (vì buổi họp có tính gia đình nên cứ đem theo con nhỏ nhằm buổi họp được đông và vui).

Câu chuyện bát mì

BV chuyển ngữ

Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho nên đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới.
 

Phúc ấm con ban !!!

Du Tử Nguyễn Định

Tôi đến Mỹ rất trễ, đến từ một quốc gia thứ ba, nên ba mươi năm sau ngày mất nước tôi mới đặt chân lên xứ cờ hoa. Văn hóa và hệ thống xã hội nơi đây có những khác biệt so với nơi tôi đã sống, và điều dễ thấy nhất là nếp sống của xã hội Mỹ như vội vàng, cạnh tranh, và tấp nập hơn, so với nơi tôi đã sống, êm đềm và lặng lẽ.

Nhớ về: Một thời “tuổi trẻ bị đánh cắp” trong chiến tranh khi xem “Vết lăn trầm”

Phượng Vũ

Tôi chờ đợi đi xem “Vết lăn trầm” với một niềm đam mê (vì tôi vốn yêu nhạc Trịnh Công Sơn và tiếng hát Khánh Ly từ thuở còn đi học), xen lẫn với nỗi háo hức và tò mò, vì lần đầu tiên nhạc TCS được trình diễn với vũ cổ điển ballet.

[về đầu trang]