Home » Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng


Hãy trở thành những cửa chuồng chiên sống động

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

“Ta là Mục Tử tốt lành, và Ta là Cửa chuồng chiên.”

Trong thế giới của nền văn minh tân tiến như hiện nay, thực sư chúng ta khó mà tưởng tượng được hình ảnh của người chăn chiên. Tôi mượn một hình ảnh có lẽ gần với chúng ta hơn, đó là người lái máy bay (the airline pilot). Người phi công máy bay có nhiệm vụ mang các hành khách bay trên không trung từ điểm nầy đến điểm nọ một cách an toàn bao nhiêu có thể với khả năng và lý trí của mình.

Cảm nghiệm cá nhân với Chúa Tình Thương

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

Mới đây tôi có tham dự lễ an táng cho một người Mỹ cựu chiến binh Việt-Nam (A Vietnam’s Veteran). Tôi ngạc nhiên khi thấy ông nằm trong quan tài mặc quân phục đại lễ của Lục Quân Mỹ rất trang trọng.
 

Cốt lõi của hạnh phúc

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

“đau với người đau, khóc với kẻ khóc,” cùng nhau chia ngọt sẻ bùi!

Chúa Giêsu thường hay đảo ngược lại hoặc lật mặt trái của mọi vấn đề, mọi quan niệm, mọi định kiến để chỉ cho con người nhân loại thấy được mặt phải như Thiên Chúa thấy.
 
Hôm nay, Chúa chỉ cách cho chúng ta tìm kiếm Ơn Phúc, thật trùng hợp với ngày đầu năm âm lịch, mồng một Tết Canh Dần. Ngày Tết chúng ta thường hay chúc nhau được nhiều Phước, Lộc, Thọ trong năm mới.
 

Thực hành Lời Chúa

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

Nhiều lúc tai nghe nhưng trí không hiểu. Những người Do Thái đương thời với Chúa Giêsu đã không hiểu, cũng không nhận điều mà Chúa nói về chính Ngài khi tuyên bố Ngài đến để làm trọn điều mà Kinh Thánh đã viết và loan báo, đoạn Kinh Thánh mà Ngài vừa đọc cho họ nghe.
 

Rửa Tội: biến cố làm Chúa thấy vui hơn

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

“Con là con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha.”

Rửa Tội: kỷ niệm thứ ba cho một em bé mới chào đời. Lần thứ nhất lúc em vừa lọt lòng mẹ, cha mẹ đón mừng em vào trong đời sống của họ. Lần thứ hai khi những thành viên còn lại đón chào em là một thành viên mới trong đại gia đình. Lần thứ ba chính là nghi thức rửa tội, khi em trở thành một phần tử của Giáo hội là đại gia đình Kitô giáo.

Các thánh chỉ ở trên trời?

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

Ai là Thánh? Thưa, họ là những con người nhân loại như chúng ta. Họ không là những người từ trời xuống. Họ cũng đã được sinh ra, lớn lên và trải qua cuộc sống trần gian bình thường ở đời nầy như chúng ta.
 

Thiên Chúa liên kết, loài người có được phân ly?!!!

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

Tháng 6/2007 Ông Janek người Balan đã tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê trên giường. Trong khoảng thời gian dài 19 năm đó, ngày nào vơ ông cũng săn sóc đút cho ông vài muỗng cháo, trở người cho ông để tránh lở loét.
 

Câm và Điếc nơi mỗi chúng ta

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

“Thiên Chúa đuổi ruồi cho những con bò cụt đuôi!”

Các bải đọc của phụng vụ tuần nầy mời gọi tín hữu chúng ta kiểm xét lại cách đối xử với anh chị em chung quanh mình. Thánh Giacôbê trong bài đọc 2 khẳng định: “Đừng thiên vị ai, đùng kỳ thị ai.” Con người cho dù sống hai ngàn năm về trước hay trong thời đại này người ta vẫn đặt vấn đề giai cấp bề ngoài: trọng giàu, khinh nghèo. Viết nam ta có câu: “Quen xem dạ, lạ trọng quần áo.”
 

Đám cưới – Ly dị

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

“Người ta có được ly dị bất cứ vì lý do gì không?” Chúa Giêsu trả lời: “.......Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly!” (Mt.

Tin là thấy qua những biểu tượng

Pt. Phêrô Đặng Phi Hùng

“Ngôi Lời Nhập Thể…Ngài là Thiên Chúa…và Ngôi Lời trở nên thân xác người phàm.”

Chúa Giêsu khuyến khích người ta nhìn như Ngài nhìn. Cái nhìn của Chúa vượt qua những khát khao, những đòi hỏi của đám đông khi họ xin Chúa cho họ thêm một bữa ăn no nê khác để có thể thoả mãn sự đói khát. Ngài nhìn xa hơn nơi kẻ phạm tội ngoại tình để ban phát thứ tha.

Sinh hoạt sắp tới

  • No upcoming events available

Suy tư dòng đời

Làm giàu trước mặt Thiên Chúa
Đức Giêsu “xuống thế làm người” là vì “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người th...
[về đầu trang]